Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa "nàng thơ"

Thi Thi/VTC News, | 14/08/2023, 14:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nguyễn Ngọc Bảo Trinh gây ấn tượng với người đối diện nhờ nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo tựa "nàng thơ".

Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa nàng thơ - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Bảo Trinh sinh năm 2003, đến từ Phú Yên, hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Văn Lang (TP.HCM). Nữ sinh được chú ý khi đạt danh hiệu Á khôi 2 tại cuộc thi Miss & Mister Văn Lang 2022. Với Bảo Trinh, đây là dấu ấn đẹp đẽ trong quãng đời sinh viên để em trưởng thành và tự tin thể hiện bản thân nhiều hơn.

“Việc tham gia cuộc thi và giành được thành tích là niềm hạnh phúc với em. Trước đó, đến với sân chơi ở trường, em hy vọng bản thân được cọ xát để lấy kinh nghiệm. Khi đó em cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Khoảnh khắc được xướng tên là Á khôi 2, em vui đến nghẹn ngào", Bảo Trinh nhớ lại.

Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa nàng thơ - Ảnh 3.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào tựa "nàng thơ", nữ sinh quê Phú Yên còn có thành tích học tập ấn tượng. Bảo Trinh giành giải nhì và giải ba học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện năm lớp 7, lớp 8. Đồng thời, suốt 12 năm học phổ thông em luôn giữ vững kết quả học tập loại khá, giỏi. Ngoài ra, Bảo Trân cũng xuất sắc đoạt giải nhất hội thi chỉ huy đội giỏi tỉnh Phú Yên năm học 2016 - 2017...

Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa nàng thơ - Ảnh 4.

Lên đại học, Trinh cũng năng nổ tham gia các câu lạc bộ và nhiệt huyết trong hoạt động tập thể. Cô là Quý quân Let’s Race 2022, một cuộc thi truyền hình thực tế với nhiều thử thách, đòi hỏi sinh viên vừa phải có kiến thức, vừa có kỹ năng và thể lực. "Thời gian tham gia chương trình, em đã có 5 ngày không sử dụng điện thoại, tiền. Tất cả đều được Ban tổ chức niêm phong và cất giữ cho đến cuối chương trình", Trinh kể.

Ngoài thời gian dành cho việc học, Bảo Trinh thử sức với công việc người mẫu ảnh tự do. Trinh bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm học cấp 3 và có thêm những khoản thu nhập để trang trải sinh hoạt phí cũng như mua được món đồ yêu thích. Dù vậy, em luôn ưu tiên việc học hàng đầu, chỉ đi làm thêm khi có thời gian rảnh.

Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa nàng thơ - Ảnh 6.

Nàng Á khôi rất thích chụp ảnh cùng áo dài truyền thống. Với Bảo Trinh, trang phục này khiến em tự tin, tự hào với nét đẹp nền nã của người phụ nữ Việt Nam.

Việc sống có quy tắc cũng là một trong những cách khiến Bảo Trinh cảm thấy có thể tự chủ được chính cuộc sống của mình. Em sắp xếp, cân bằng thời gian cho từng công việc, hoạt động để không bị căng thẳng hay kiệt sức.

Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa nàng thơ - Ảnh 8.

“Sống là để cho đi, yêu thương tất cả mọi người, không làm sai trái với bất cứ ai” là quan điểm sống của Nguyễn Ngọc Bảo Trinh. Theo đó, em nhìn nhận mọi việc xảy đến với thái độ lạc quan, tích cực. Trinh cho rằng, bản thân sẽ nhận lại được nhiều điều tốt đẹp khi học cách cho đi.

Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa nàng thơ - Ảnh 9.

Trong cách nhìn nhận của Bảo Trinh, việc sở hữu ngoại hình đẹp là một điều may mắn, nhưng chỉ đẹp bề ngoài thôi thì chưa đủ. Một cô gái được đánh giá là đẹp khi có vốn hiểu biết, có cách đối nhân xử thế phù hợp và luôn không ngừng nỗ lực để hoàn thiện chính mình.

Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa nàng thơ - Ảnh 10.

Cô gái này hài lòng với những gì đang có ở hiện tại, nhưng cũng không ngừng đặt ra những mục tiêu để phấn đấu thực hiện. Trong tương lai, em mong muốn có thể làm việc đúng chuyên ngành theo học và phát triển thêm con đường nghệ thuật nếu có duyên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Á khôi trường Đại học Văn Lang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào tựa "nàng thơ"