Ông Hồ Xuân Năng, “ông trùm” ngành đá ốp, một trong những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chính thức được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025.
Ông Hồ Xuân Năng, “ông trùm” ngành đá ốp, một trong những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chính thức được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025.
Mâu thuẫn, học trò có thể túm đầu bạn đánh tới tấp, thậm chí rút dao đâm đối thủ. Bạn học, thay vì can ngăn hay báo thầy cô, công an, lại hào hứng cổ vũ, kích động, xem bạo lực như kịch hay.
Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, học văn là hành trình trở về với chính mình để thấu hiểu, để sẻ chia, để giữ cho trái tim không bị chai sạn giữa dòng đời vội vã.
Ngót 30 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Thạc sĩ – Nhà giáo Trần Đăng Ngân, những học trò cũ của vùng Tây Nghi Lộc vẫn dạt dào tình cảm, đầy ắp kỷ niệm của một thời tuổi trẻ nghèo khó mà nặng tình thương yêu.
Đó là những thầy cô có nhiều tâm huyết, giải pháp trong việc cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục học sinh khó khăn, chưa chăm, chưa ngoan… để đường đến trường của các em bớt đi những gập ghềnh, gián đoạn.
Trong 34 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Trần Thị Tương Giao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh (phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần đổi mới, đặc biệt sự tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào quản lý và giảng dạy.
(GDTĐ) - Sáng 20/11, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong bối cảnh ý nghĩa: năm 2025 đánh dấu 60 năm xây dựng và phát triển (1965–2025) của Nhà trường.
Thấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy hiệu trưởng trường mầm non ở xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đã đóng tiền ăn bán trú và các khoản chi phí để học trò được đến trường.
Cô Anh tâm sự: “Có những em dạy hôm nay, ngày mai lại quên hết, tôi phải dạy lại từ đầu. Có khi cả một chương trình lớp 1 phải dạy ròng rã 2 năm trời. Nhưng tôi luôn tự nhủ không được nổi giận, phải chiều theo các em, sợ các em buồn rồi bỏ học thì tội nghiệp lắm”.