Cảnh sát nhà ga lo lắng khi thấy cậu bé mặc đồ ngủ bước xuống tàu một mình, hóa ra cậu đến từ thành phố khác, bỏ nhà đi tìm mẹ vì bị bố gây áp lực về điểm số.
Bất kỳ bố mẹ nào cũng mong muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp con họ thành công trong học tập. Thế nhưng, cách làm có thể đang sai mà họ không hề hay biết.
Lớp có học trò bị sốt trong giờ học. Cô giáo thu xếp xong vấn đề sức khoẻ cho học trò rồi mới liên lạc với phụ huynh, nhưng thái độ của người mẹ này thật bất ngờ.
"Mỗi ngày bố đều tạo cho con áp lực lớn như thế, con phải học tập chăm chỉ, lớn lên phải làm cái này cái nọ, sao bố không làm được đi? Con đã cố gắng hết mức rồi, chỉ có thể được thế này thôi"...