Giao lưu cùng nhân chứng lịch sử của Trường Tiểu học Minh Khai B (TP Hà Nội) mang tới những bài học sống động về truyền thống yêu nước cho học sinh.

Sáng 22/12, Trường Tiểu học Minh Khai B (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức giao lưu cùng nhân chứng lịch sử chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025). Chương trình là dịp ý nghĩa để thầy trò nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của tổ quốc. Đồng thời hun đúc niềm tin, khơi dậy lòng tự hào và bồi đắp trách nhiệm của mỗi thế hệ, đặc biệt học sinh đối với tương lai đất nước.
Dự và chia sẻ với các bạn học sinh là bác Phạm Đức Sách – nhân chứng lịch sử, một người lính đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; đại diện cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 26 – Quân chủng Phòng không Không quân; cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và toàn thể học sinh nhà trường.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng giàu cảm xúc, trong đó ca khúc “Chúng tôi là chiến sĩ” vang lên hào hùng, tái hiện hình ảnh người lính Cụ Hồ kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phần tọa đàm giao lưu cùng nhân chứng lịch sử diễn ra trong không khí lắng đọng và chân thành. Bằng giọng kể mộc mạc, chân thành, bác Sách đã chia sẻ những ký ức chiến đấu ác liệt tại thành cổ Quảng Trị. Những câu chuyện giản dị mà sâu sắc về chiến tranh, về tình đồng đội, về ý chí vượt qua gian khổ của người lính năm xưa đã trở thành bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và lý tưởng cống hiến cho các em học sinh. Các chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 26 cũng chia sẻ về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời bình, thể hiện sự tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh.


Nhiều học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi, bày tỏ sự cảm phục và niềm tự hào trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Đại diện học sinh nhà trường đã phát biểu cảm tưởng, gửi lời tri ân sâu sắc tới nhân chứng lịch sử và các chiến sĩ quân đội. Những bó hoa tươi thắm được trao tặng là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
Khép lại chương trình giao lưu cùng nhân chứng lịch sử và nghệ sĩ quân đội là những trải nghiệm “chiến sĩ nhí”. Các em học sinh được hóa thân thành những chú bộ đội nhỏ, rèn luyện tác phong, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước, qua đó bồi dưỡng ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.




Chương trình giao lưu cùng nhân chứng lịch sử và nghệ sĩ quân đội là hoạt động thiết thực, thể hiện rõ mối quan hệ gắn bó quân – dân – nhà trường – gia đình, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Qua chương trình, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh Trường Tiểu học Minh Khai B tiếp tục đồng hành trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, rèn luyện và phấn đấu, quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.