Thay vì yêu cầu học sinh học bài hay làm bài kiểm tra, thầy hiệu trưởng gửi một lời nhắn đặc biệt: Có một việc dành cho mẹ, nếu hôm nay làm được, đừng đợi đến ngày mai.
Bài tập không có điểm số
“20/10 thầy không giao bài tập. Thầy chỉ giao một “deadline” thôi: Về nhà. Ôm mẹ thật lâu. Và đừng để deadline này trễ”.
Đó là lời nhắn nhủ đặc biệt của thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM), gửi đến học trò nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
“Deadline” vốn là từ tiếng Anh chỉ thời hạn cuối cùng phải hoàn thành một công việc. Nhưng với bài tập lần này, thời hạn thầy đưa ra không nằm trên trang giấy hay lịch học, mà là hôm nay - khi các em vẫn còn cơ hội ở bên mẹ, ôm mẹ và nói lời yêu thương.
Bởi bài tập đặc biệt ấy không đòi hỏi học sinh phải giải một phương trình khó, viết một bài văn hay hay thức khuya hoàn thành bài vở. Điều thầy mong các em làm chỉ đơn giản là dành thời gian cho mẹ, cho bà và những người phụ nữ yêu thương mình.

Bức thư được ThS Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, gửi tới học trò (Ảnh: NVCC).
Trong những dòng tâm sự gửi đến học trò, thầy Phú viết rằng khi lớn lên, các em sẽ có rất nhiều nơi để đi, rất nhiều người để gặp và rất nhiều điều để bận tâm. Sẽ có những ngày các em trở về nhà thật muộn.
Mẹ hỏi: “Hôm nay có mệt không?”, các em có thể chỉ đáp gọn lỏn: “Con ổn mà”.
Nhưng đôi khi, điều mẹ cần không phải là câu trả lời ấy.
“Mẹ chỉ cần con ngồi xuống bên mẹ một chút. Ăn cùng mẹ một bữa cơm. Kể mẹ nghe vài chuyện linh tinh trong ngày. Và nhìn mẹ lâu hơn một chút… để nhận ra mái tóc ấy đã có thêm vài sợi bạc”, thầy nhắn nhủ.
Những điều tưởng chừng bình thường ấy lại có thể trở thành món quà quý giá với cha mẹ. Bởi khi con cái lớn lên, bước vào thế giới rộng lớn với những ước mơ, hoài bão riêng, thời gian dành cho gia đình đôi khi cũng ít dần đi.
Có những cuộc trò chuyện bị trì hoãn vì bài vở, công việc. Có những bữa cơm gia đình vắng bóng một thành viên vì lịch trình dày đặc. Và cũng có những lời yêu thương cứ mãi nằm trong lòng, bởi nhiều người trẻ nghĩ rằng cha mẹ đã biết mình thương họ nên không cần phải nói ra.
Thầy Phú mong các em hiểu rằng yêu thương không nhất thiết phải được thể hiện bằng những điều lớn lao mà hãy bằng những hành động giản dị mỗi ngày.
Không cần quà đắt tiền, chỉ cần một cái ôm
Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí về thông điệp này, thầy Huỳnh Thanh Phú cho biết thầy viết vài dòng gửi học trò, chỉ mong các em nhân ngày 20/10 làm một điều gì đó thật dễ thương dành cho mẹ, cho bà.
“Không cần quà đắt tiền, chẳng cần những lời hoa mỹ. Đôi khi, chỉ một cái ôm thật chặt, một tin nhắn hỏi thăm, một món ăn mẹ thích, hay một lời chúc chân thành cũng đủ làm lòng mẹ ấm lại cả ngày”, thầy chia sẻ.
Theo thầy Phú, điều khiến thầy trăn trở là trong nhịp sống số hôm nay, người trẻ có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin mỗi ngày, kết nối với bạn bè ở khắp nơi nhưng đôi khi lại quên những điều gần gũi nhất trong gia đình.

Thầy đặt câu hỏi: Liệu các em có còn nhớ ngày sinh của mẹ, ngày kỷ niệm cưới của ba mẹ, hay ngày bà ngoại tròn 80 tuổi?
Đó không phải là câu hỏi để trách móc học trò. Thầy chỉ mong các em đừng mải mê với thế giới rộng lớn ngoài kia mà quên mất những người vẫn âm thầm dành cả cuộc đời để yêu thương mình.
Bởi tình yêu của cha mẹ thường không ồn ào. Đó có thể là một bữa cơm chờ con về, một cuộc điện thoại hỏi han, một lời dặn dò trước khi ra khỏi nhà hay ánh mắt thấp thỏm khi con trở về muộn.
Những điều ấy lặp lại mỗi ngày đến mức đôi khi con cái xem là hiển nhiên. Chỉ đến khi trưởng thành, trải qua những va vấp của cuộc sống, nhiều người mới hiểu rằng phía sau sự bình thường ấy là biết bao năm tháng hy sinh và chờ đợi.
Thầy Phú không mong tất cả học sinh đều phải làm theo lời nhắn của mình. Thầy chỉ cần một số em đọc được, chợt nhớ đến mẹ rồi bước đến ôm mẹ một cái, như thế đã đủ khiến thầy vui.
Với những học trò có mẹ ở nơi xa, thầy nhắn nhủ các em hãy dành một nén nhang lòng để tưởng nhớ, hồi hướng về mẹ. Bởi tình yêu thương không chỉ dành cho những người đang hiện diện bên cạnh chúng ta, mà còn là sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã đi qua cuộc đời mình và để lại những điều không gì thay thế được.
Dạy học sinh biết yêu thương còn quý hơn dạy học giỏi
“Dạy một đứa trẻ học giỏi đã quý, nhưng dạy một đứa trẻ biết yêu thương còn quý hơn nhiều”, vị hiệu trưởng nhấn mạnh.
Theo thầy Phú, kiến thức giúp các em đi xa, còn tình thương giúp các em đi qua cuộc đời mà không đánh mất sự tử tế trong tim mình.

Đó cũng là lý do thầy muốn gửi đến học trò một bài học không nằm trong sách giáo khoa, không có bài kiểm tra và cũng chẳng có điểm số nào để ghi nhận. Bài học ấy bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: Biết quan tâm, sẻ chia và thể hiện lòng biết ơn với gia đình.
“Có những bài học không nằm trong trang sách, cũng chẳng có điểm số nào để ghi nhận, nhưng lại theo một con người suốt cả cuộc đời”, thầy viết.
Thầy tin rằng khi mỗi người biết vun bồi một chút tử tế, một chút sẻ chia, một chút biết ơn mỗi ngày, cuộc sống quanh mình sẽ dần có thêm nhiều người tốt.
Khép lại lời nhắn gửi, thầy dành cho học trò một lời dặn dò giản dị nhưng đầy yêu thương: “Nếu hôm nay có thể làm mẹ vui, đừng đợi đến ngày mai nhé!”.