Bán vé số giúp cụ bà để quên trên xe buýt, nam nhân viên nhận “cơn mưa lời khen”

03/07/2023, 11:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

VOH - Nhặt được xấp vé số do một hành khách đánh rơi, nam tiếp viên xe buýt ở TPHCM đã giúp bán hết rồi đem toàn bộ số tiền trả lại cho người để quên.

Không chỉ nhặt được của rơi, trả người đánh mất, anh Phạm Nguyễn Duy Toàn (19 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM), tiếp viên bán vé tuyến 146 (bến xe Miền Đông - chợ Hiệp Thành) còn có hành động đẹp khiến mọi người ấm lòng.

Khoảng 7h sáng 1/7, bà Nguyễn Thị Mai (67 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) đi xe buýt tuyến số 146 (bến xe Miền Đông - chợ Hiệp Thành). Bà đón xe ở trạm Bệnh viện Ung bướu, xuống tại trạm Nhà thờ Hàng Xanh và lỡ để quên 42 tờ vé số trên xe buýt.

Xấp vé số miền Nam mà bà Mai để quên trên xe buýt rơi vào ngày thứ 7 có 4 đài: xổ số Thành Phố, xổ số Long An, XS Bình Phước và Hậu Giang.

Trong lúc dọn dẹp xe khi về bến, anh Toàn phát hiện một xấp vé số 42 tờ do hành khách đánh rơi trên xe. Lúc đó, anh biết đây là vé số của cụ bà đi xe buýt lúc sáng. Sợ khi gặp lại bà cụ thì đã hết ngày, vé số đã xổ nên anh Toàn bàn với tài xế bán hộ luôn.

“Tôi có đi tìm trả nhưng không thấy. Tôi sợ là đi tìm tiếp tục, tới lúc gặp trả thì vé số đã xổ hết rồi nên quyết định bán hết cho bà luôn. Chứ đợi tới lúc trả được mà bà không bán được thì tội bà lắm!”, anh Toàn chia sẻ.

Sau khi bán hết vé số, khoảng 16h cùng ngày, anh Toàn cùng tài xế xe buýt đã đem toàn bộ số tiền bán vé số là 420.000 đồng trả lại cho bà cụ để quên.

Bán vé số giúp cụ bà để quên trên xe buýt, nam nhân viên nhận “cơn mưa lời khen” 1
Anh Toàn, tiếp viên xe buýt tuyến số 146, trả lại toàn bộ số tiền bán vé số cho bà Mai - Ảnh: Đien Pham

Nhận lại số tiền từ anh Toàn, bà Mai vừa vui vừa bất ngờ. Bà cho biết mình không biết làm sao để diễn tả hết sự biết ơn đối với anh Toàn và mọi người đã giúp đỡ bà.

Theo lời kể của bà Mai, lúc mất cọc vé số bà hoảng hốt đi tìm vì nghĩ làm rơi trên đường, mãi sau mới xác định là rơi ở trạm xe buýt.

“Một ngày tôi bán lời được có 150.000 đồng là cao, vậy mà mất hết cọc vé số 420.000 đồng. Tới gần chiều vẫn tìm chưa thấy, lúc đó tôi lo lắm, sợ tìm thấy rồi thì cũng tới giờ xổ, ôm hết thì tiền đâu mà bù”, bà nhớ lại.

May mắn, nhờ nam nhân viên xe buýt tốt bụng mà bà Mai tìm lại được tài sản của mình, vé số còn được bán hết sạch.

Ông Lê Hoàn, phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, cho biết: “Đây là tiếp viên của xe buýt 146 thuộc Hợp tác xã Thanh Sơn. Trung tâm ghi nhận hành động của tiếp viên là một câu chuyện đẹp, tử tế trong cách phục vụ hành khách đi xe buýt. Đơn vị cũng sẽ xem xét để tuyên dương nhằm khuyến khích những tài xế, tiếp viên xe buýt luôn ân cần, niềm nở phục vụ khách đi xe tốt nhất”.

Sau khi câu chuyện bán giúp vé số cho cụ bà để quên trên xe buýt của anh Toàn được lan tỏa trên mạng xã hội, rất nhiều người đã dành lời khen cho hành động tử tế này.

Tài khoản Cẩm Chướng viết: “Cảm ơn em tiếp viên và bác tài xế đã làm một việc rất tình người và tạo một năng lượng tích cực cho cuộc sống”.

“Tiếp viên tốt bụng quá. Xã hội này rất cần nhiều người tốt bụng như vậy, thì mới phát triển thịnh vượng!”, tài khoản Lê Thị Kim Oanh đồng tình.

Tài khoản Vânly Trương bình luận: “Cảm ơn anh nhân viên và bác tài nhiều.”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bán vé số giúp cụ bà để quên trên xe buýt, nam nhân viên nhận “cơn mưa lời khen”