VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp xã Thạch Lạc khởi công nhà nhân ái, hỗ trợ 160 triệu đồng cho gia đình chị Ngô Hải Yến.

Sáng 2/10, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị Ngô Hải Yến, trú tại thôn Thống Nhất.
Tham dự lễ khởi công có đại diện Báo GD&TĐ, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thạch Lạc, các nhà tài trợ cùng bà con lối xóm.
Thông qua kết nối của Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ, gia đình chị Yến được hỗ trợ 160 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới. Đây là nguồn động viên thiết thực giúp 4 mẹ con chị có nơi ở ổn định, yên tâm chăm lo cuộc sống và việc học của các con.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại Lễ khởi công.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo BBT, bên cạnh công tác tuyên truyền, phản ánh đời sống xã hội, thời gian qua, Văn phòng luôn chú trọng hoạt động an sinh, kết nối nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
“Ngôi nhà hôm nay là một trong hơn 60 nhà nhân ái được Văn phòng Báo GD&TĐ kết nối, hỗ trợ xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh. Chúng tôi mong muốn góp thêm nguồn lực để những gia đình khó khăn có nơi ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống”, ông Dũng chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Ái Liên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc, cho biết gia đình chị Yến được cấp ủy thôn giới thiệu là trường hợp đặc biệt khó khăn, cần sự chung tay của cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ái Liên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.
Theo bà Liên, ngôi nhà không chỉ giúp gia đình có chỗ ở kiên cố mà còn tạo điều kiện để chị Yến ổn định sinh kế, nuôi các con ăn học. Địa phương sẽ phối hợp, hướng dẫn để công trình sớm hoàn thiện, giúp các con chị Yến có điều kiện học tập tốt hơn.
Chị Ngô Hải Yến, 41 tuổi, có 3 người con gồm Nguyễn Công Lịnh (SN 2008), Nguyễn Công Nam (SN 2013) và Nguyễn Công Hiếu (SN 2016). Sau khi chồng sa vào nghiện ngập rồi bỏ đi, chị đưa các con về nhà ngoại ở Hà Tĩnh.
Thương hoàn cảnh của 4 mẹ con, người thân dựng một căn phòng tạm khoảng 10m² làm nơi trú ngụ. Không gian chật hẹp vừa là nơi ăn, ngủ, sinh hoạt, vừa là chỗ học tập của các con. Mỗi khi mưa lớn, mái nhà dột, tường nứt khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Mùa hè, căn phòng nóng bức, nhiều đêm cả gia đình phải trải chiếu xuống nền đất để ngủ.

Chị Yến và các con ở trong căn nhà chật chội trước khi được hỗ trợ xây nhà nhân ái.
Năm 2019, con trai lớn Nguyễn Công Lịnh bị xe tải kéo trên đường đi học về, chấn thương nặng, sức khỏe suy yếu, đôi chân tập tễnh. Để chữa trị cho con, chị Yến phải vay mượn nhiều nơi, gánh nợ thêm chồng chất.
Hằng ngày, chị đi làm thuê, tối tranh thủ làm bánh đa, kẹo cu đơ kiếm thêm thu nhập. Ba người con đều đang tuổi ăn học, trong đó con trai lớn thường xuyên phải điều trị.
“Thấy con thiếu thốn, tôi nhiều đêm thức trắng, nuốt nước mắt. Lỡ tôi ốm đau, các con biết bấu víu vào ai?”, chị Yến nghẹn ngào.

Chị Yến rơi nước mắt xúc động tại Lễ khởi công.
Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc, cho biết gia đình chị Yến thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Địa phương đã có chủ trương hỗ trợ xây nhà nhưng gia đình không có khả năng đối ứng nên rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Đại diện gia đình, ông Ngô Phúc Châu, bố chị Yến, bày tỏ xúc động và cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Báo GD&TĐ, MTTQ xã, thôn cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ.

Đại diện Phở Thìn (13 Lò Đúc, tại TP Hồ Chí Minh) và những người bạn trao biểu trưng hỗ trợ 10 triệu đồng và 3 tấn xi măng cho mẹ con chị Yến.
“Ngôi nhà là mong ước của gia đình để con cháu có chỗ ở, có nơi học hành đàng hoàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, nỗ lực vươn lên để không phụ lòng mọi người”, ông Châu nói.