Mấy hôm nay bà con thấy trước tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám làm, khắp nơi đi tìm nguyên nhân và gọi tên đó không chỉ là sợ mà là vô trách nhiệm, vi phạm pháp luật...

- Ông Không Có Lợi Thì Không Làm: Trời, làm cũng như không làm đều nhận lương như nhau, nhưng làm sai thì bị lên bờ xuống ruộng. Vậy làm để làm gì?

- Ông Biết Làm Nhưng Sợ Không Làm: Thôi, vướng khắp nơi sao làm được, thà bị kỷ luật hơn bị còng. Tụi tôi cũng khổ lắm, "bên ngoài cười nụ bên trong khóc thầm" đó...

Bà con ngao ngán, thở dài: Thôi mấy ông ơi, mấy ông khóc thầm còn dân tui khóc thét nè. "Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài âu lo"!

Theo tuoitre.vn
https://tuoitre.vn/ben-trong-can-bo-so-sai-20230603103106316.htm
Copy Link
https://tuoitre.vn/ben-trong-can-bo-so-sai-20230603103106316.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bên trong cán bộ sợ sai