Bến xe Hà Nội đông đúc trong ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch
Theo Tân Lộc•04/01/2026 18:39
Chiều 4/1, lượng lớn người dân trở lại Hà Nội để tiếp tục học tập, làm việc. Ai nấy đều lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc sau khi kết thúc những ngày nghỉ Tết Dương lịch.
VIDEO: Bến xe Hà Nội đông đúc trong ngày cuối cùng nghỉ lễ Tết Dương lịch
Chiều 4/1, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Dương lịch, lượng lớn người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày.
Ghi nhận của PV, các bến xe ở Hà Nội trở nên đông đúc ngay từ đầu giờ chiều. Tại bến xe Giáp Bát, không khí khá nhộn nhịp với những chuyến xe đưa người từ các địa phương trở lại thủ đô.
Sau kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nhiều người "tay xách nách mang" đủ thứ khi trở lại Hà Nội.
Ai cũng lỉnh kỉnh vài thứ đồ khi rời khỏi bến xe.
Người người tỏ ra khá nhọc nhằn khi vác những đồ khá nặng.
Dịch vụ xe đẩy hành lý "hốt bạc" với 50.000-100.000 đồng/lượt.
Càng về chiều tối, lượng khách về bến xe Giáp Bát càng đông.
Xe ôm vây kín bên ngoài bến xe chờ khách.
Nhiều người chia sẻ để đặt được xe ôm công nghệ mất khoảng 15-20 phút.
Trên tuyến đường Giải Phóng, một trong những cửa ngõ của Thủ đô, không khó bắt gặp những chiếc xe máy chở đồ lỉnh kỉnh.
Đồ đạc và người chật cứng trên chiếc xe.
Không khó để bắt gặp những chiếc xe chở hàng cồng kềnh trên đường.
Một số người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Khi áp dụng mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7, lương giáo viên sẽ dao động trong khoảng 5,31 - 17,15 triệu đồng/tháng, chưa kể phụ cấp.
Đợt nắng nóng này không chỉ đặt ra bài toán về tổ chức dạy học và thi cử, mà còn dấy lên tranh luận về khả năng thích ứng của hệ thống trường học tại Pháp.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo chi tiết số liệu thừa, thiếu giáo viên, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/7.
Có những mong ước vượt lên khỏi cái tôi để hướng tới cộng đồng và những giá trị bền vững của cuộc đời. Bài thơ “Mong ước – Để tôi” của tác giả Hồng Gai là một tiếng lòng như thế…