Bí ẩn cuốn sách bìa da người trong thư viện ĐH Harvard

06/04/2023, 09:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đối với nhiều người, ý tưởng sử dụng da người để đóng bìa sách có phần ghê sợ. Tuy nhiên, việc này không phải là hiếm trong quá khứ, đặc biệt là ở thế kỷ 18 và 19.

sach boc da nguoi anh 1

Cuốn sách Des destinees de l'ame được bọc bằng da người. Ảnh: VietNamNet.

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là cuốn sách được bọc bằng da người có tựa đề Des destinees de l'ame (Tạm dịch: Số phận của linh hồn) của tác giả người Pháp Arsène Houssaye được lưu giữ trong Thư viện Houghton tại Đại học Harvard (Mỹ).

Vào giữa những năm 1880, tác giả Houssaye (1815-1896) đã tặng cuốn sách luận giải và suy ngẫm về linh hồn và cuộc sống sau khi chết cho người bạn thân là tiến sĩ Ludovic Bouland (1839-1932), một bác sĩ y khoa Mỹ nổi tiếng. Bouland nói rằng ông đã bọc cuốn sách bằng da người lấy từ thi thể không ai nhận của một nữ bệnh nhân qua đời vì đột quỵ.

“Quyển sách nói về linh hồn con người xứng đáng được bao phủ bằng da người. Tôi đã đóng bìa sách bằng da lưng một phụ nữ”, tờ ghi chú được Houssaye gắn trong cuốn sách.

Theo hồ sơ của thư viện, cuốn sách được tặng cho thư viện Harvard vào năm 1934. Tính xác thực của tuyên bố rằng cuốn sách được bọc trong da người đã là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm.

Vào năm 2014, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard đã tiến hành thử nghiệm DNA trên cuốn sách và xác nhận sách đóng bằng da người với tỷ lệ 99,9%, theo The Independent.

Trên thực tế, việc sử dụng da người để đóng bìa sách bắt nguồn từ thế kỷ 16, sau đó trở nên phổ biến hơn vào thế kỷ 18 và 19. Những cuốn sách bọc da người thường liên quan đến các nội dung về y tế hoặc giải phẫu, cũng như sách về công lý hình sự hoặc hình phạt.

Việc sử dụng da người được cho là sẽ tăng thêm mức độ hấp dẫn nhất định cho những tác phẩm này, cũng như lời cảnh báo cho độc giả về hậu quả của việc vi phạm pháp luật.

Ở khía cạnh khác, tập tục này thường được coi là một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất, đặc biệt là đối với những người đã chết trong hoàn cảnh bi thảm hoặc bạo lực. Nó cũng được coi là một cách để tôn vinh, tưởng nhớ những người đã có đóng góp đáng kể cho xã hội.

Vào thế kỷ 20, tập tục này phần lớn bị xóa bỏ bởi vấn đề quyền con người và những cuốn sách được đóng bằng da người trở nên hiếm hoi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí ẩn cuốn sách bìa da người trong thư viện ĐH Harvard