Những lý tưởng ngẫu hứng được hình thành bởi những chiếc áo sơ mi và váy có thể được mặc phía trước hoặc phía sau, trong khi những kiểu dáng tương phản như bộ vest hình hộp được thể hiện xuyên suốt bộ sưu tập. Những mảng màu nổi bật từ cam sống động và xanh chàm mang lại sức sống cho bộ sưu tập, tái tạo lại những kiểu dáng trang phục nam điển hình với họa tiết kẻ sọc, đồ họa trừu tượng, đường đối xứng và hình dạng hình học.
STAMM
Nhãn hiệu cùng tên của Elisabet Stamm đã tạo ra bước đột phá mới tại Tuần lễ thời trang Copenhagen, tổ chức buổi trình diễn đường băng độc lập đầu tiên của cô sau khi kết hợp với Zalando. Sản phẩm “Don't Stop, We're Dreaming” của STAMM là hồi ức cá nhân về những bước đột phá thời thơ ấu của cô ấy, biến niềm đam mê cưỡi ngựa của cô ấy thành một bộ sưu tập dành cho đường phố.

Sở thích thời trẻ của nhà thiết kế được thể hiện qua những hình ảnh thể thao mờ cho thấy cô ấy đang nhảy qua chướng ngại vật, trong khi chiếc xe tải màu đỏ của cha cô ấy bị biến dạng trên chiếc áo khoác ngoài bằng da lộn xộn. Những bộ đồng phục thể thao ngoại cỡ được nhìn lại qua lăng kính thời trang đường phố, kết hợp với dây chuyền trang trí và tất adidas nhuộm màu. Đặc tính bền vững của STAMM tiếp tục đứng vững, phối hợp với các quy định thân thiện với môi trường của Tuần lễ thời trang Copenhagen.
OpéraSPORT
Sàn diễn OpéraSPORT Xuân/Hè 2024 của Stephanie Gundelach và Awa Malina Stelter là một sự tôn kính tinh tế đối với Mẹ Trái đất, chứng kiến từng bộ quần áo nở hoa dưới bầu trời mưa của Copenhagen. Bộ sưu tập rất lãng mạn và tình cảm, yêu cầu người xem nắm bắt những thay đổi theo mùa của hành tinh chúng ta trong khi khám phá hình dạng thô của cơ thể.

OpéraSPORT SS24 tràn ngập các loại vải dệt theo phong cách chiết trung và những bông hoa nở rộ, nhìn thấy những chiếc váy của người mẹ khoe những nút ngực nhỏ nhắn và các đường viền xếp nếp không đều. Tính cách nổi loạn của thương hiệu trở nên sống động thông qua các họa tiết động vật và quần áo bằng da trơn bóng, được chống lại bởi những bức tranh bất đối xứng và những chiếc váy nhàu nhĩ dành cho những buổi đi chơi lúc nửa đêm.
Rolf Ekroth
Nhà thiết kế Phần Lan Rolf Ekroth đã ra mắt sàn diễn tại thủ đô của Đan Mạch vào mùa này, mang đến một buổi giới thiệu hợp tác nổi bật với chương trình Tài năng mới của Tuần lễ thời trang Copenhagen. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 của Rolf Ekroth gợi lại hành động nhớ về quá khứ bằng cách khắc họa bức chân dung gia đình thân thiết qua những năm 1930, 70, 90 và 00.

Những bản in hoa cổ điển được lấy từ chiếc ghế sofa của bà bạn đã được vẽ lên những dây vải denim nhiều lớp với màu hồng và xanh lá cây rực rỡ. Trang phục nông trại của người Scandinavi được mô tả trên bộ đồ bằng nylon màu vàng nhạt, mang lại cảm giác cổ điển với trang trí thắt nút ở cổ và các phụ kiện gia truyền bằng vàng. Bản sắc thực dụng của Ekroth được phản ánh trong những chiếc mũ bảo hiểm uốn cong theo giới tính và mũ đội đầu dệt kim, được thống trị bởi các họa tiết nổi loạn chói tai của nhà thiết kế. Áo khoác cắm trại nhận được kiểu trang trí ghim kế thừa, trong khi váy chần bông, quần áo chắp vá khổng lồ và áo len đính cườm thể hiện nỗi nhớ gia đình.