Nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ, các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tri ân để góp phần giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước cho học sinh.

Chiều 24/7, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đống Đa (phường Kim Liên, Hà Nội) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ phường Kim Liên.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các thầy cô đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.


Cũng trong dịp này, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình cô Đặng Thị Hiền – giáo viên khối 5, là con của gia đình liệt sĩ. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đối với những gia đình đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Nhà giáo Lê Anh Vân - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, chuỗi hoạt động ý nghĩa là dịp để mỗi cán bộ, giáo viên bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến và hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, bồi đắp tinh thần yêu nước và trách nhiệm của mỗi nhà giáo trong sự nghiệp Giáo dục.


Nhân dịp này, đại diện các thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS Thái Thịnh đã tham gia cùng đoàn của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa (Hà Nội) để dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm nằm trong khuôn viên Đình Ứng Thiên.
Tiếp đến, nhà trường tham gia đoàn thăm hỏi, tặng quà tới gia đình các thương binh Trịnh Văn Mỹ và Nguyễn Văn Sang nằm trên địa bàn phường Đống Đa nhằm nhắc nhớ tới thế hệ trẻ hôm nay về những hi sinh xương máu của các bậc cha anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.


Tại Trường THPT Thượng Cát (Hà Nội), nhà trường tổ chức gặp mặt thân mật các cán bộ, viên chức, người lao động có thân nhân là thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong không khí thân tình, Ban Giám hiệu đã gửi lời thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Buổi chiều 24/7, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu và hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.


"Truyền thống 'uống nước nhớ nguồn' không chỉ được thể hiện qua những hoạt động tri ân thường niên mà còn được lan tỏa trong mỗi bài học, mỗi hoạt động giáo dục, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ" - cô Nguyễn Thị Thu Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Thượng Cát chia sẻ.
Tại xã Hải Xuân (Ninh Bình), Chi đoàn giáo viên và đại diện học sinh Trường THCS Hải Xuân phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ địa phương. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ măng non của nhà trường.



Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân cho hay, đối với các em học sinh, hoạt động này không chỉ là buổi ngoại khóa đơn thuần mà còn là một “bài học lịch sử sống động”. Qua những công việc thiết thực, các em được hiểu thêm về sự hi sinh gian khổ của các thế hệ cha anh, từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong thời bình.
Chia sẻ về cảm xúc của mình trong buổi lao động ý nghĩa này, em Ngô Khánh Ngọc – học sinh lớp 8A2 bộc bạch: “Tự tay lau từng phần mộ, nhổ cỏ và thắp nén nhang thơm lên đài tưởng niệm, em cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Nhìn những dòng chữ khắc trên bia đá, thấy nhiều liệt sĩ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, em càng thấm thía hơn giá trị của nền hòa bình mà chúng em đang được hưởng".