Nhân ái

'Bữa cơm yêu thương' nơi cực Tây Tổ quốc

26/07/2025 21:48

11 gia đình chính sách ở xã Sín Thầu đón một ngày ấm áp và xúc động trong bữa cơm tri ân do cán bộ xã tổ chức.

Cán bộ xuống bản, cùng thổi bếp, cùng sẻ chia

Giữa núi rừng trập trùng nơi cực Tây của Tổ quốc, xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) đã viết nên một câu chuyện đẹp, nhẹ nhàng mà cảm động trong chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025). Đó là sáng kiến tổ chức “bữa cơm yêu thương” – nơi cán bộ xã cùng ngồi bếp, cùng nấu ăn, cùng sẻ chia với những người có công.

Sáng 26/7, 11 đoàn cán bộ xã Sín Thầu tỏa đi 11 hộ gia đình chính sách trên địa bàn các bản xa xôi khu vực biên giới hẻo lánh. Không chỉ mang theo những phần quà trị giá 1 triệu đồng, mỗi đoàn còn mang theo cả tấm lòng tri ân sâu sắc qua từng công việc nhỏ như: dọn dẹp nhà cửa, quét sân vườn, đi chợ, nấu ăn, bày biện mâm cơm… Tất cả đều do chính tay các cán bộ xã thực hiện.

sin-thau-tri-an.jpg
Ông Đặng Thành Huy - Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu (thứ 2 bên phải) thăm hỏi, tặng quà gia đình bệnh binh Lỳ Pó Lòng tại bản Tả Kố Khừ.

“Chúng tôi tổ chức bữa cơm yêu thương, thấy anh em cán bộ công chức xã đến thăm hỏi, động viên, cùng quét dọn nhà cửa, cùng nấu ăn và ăn uống đầm ấm, bà con vui lắm. Các gia đình đều cảm động” – ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu xúc động nói.

Một trong những điểm đến xúc động là nhà bệnh binh Lỳ Pó Lòng, người từng suýt mất mạng khi lao vào cứu rừng trong một trận cháy lớn hơn 10 năm về trước. Nhìn cán bộ xã lom khom dọn sân, cặm cụi nấu ăn, ông Lòng xúc động: “Tôi bất ngờ và cảm động lắm. Bữa cơm này không chỉ có món ăn mà còn có cả nghĩa tình. Các em, các cháu cán bộ đến tận nhà, nấu nướng, hỏi han như người thân trong gia đình… Tôi thấy mình được quan tâm, được sẻ chia, và thấy ấm lòng hơn".

sin-thau-2.jpg
Ông Sừng Gia Tư cảm động trước tình cảm của cán bộ xã Sín Thầu dành cho gia đình.

Tại bản Pờ Nhù Khồ, đoàn cán bộ do ông Trần Nho Tường – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và tổ chức bữa cơm thân tình với gia đình ông Sừng Gia Tư, anh trai của liệt sĩ Sừng Lù Ky.

Khi thấy cán bộ xã cùng người thân trong bản nhóm bếp, gói bánh, chuẩn bị mâm cơm dưới mái nhà gỗ đơn sơ, ông Gia Tư lặng người, rồi rơm rớm nước mắt: “Tôi chỉ nghĩ xã đến thăm hỏi thôi. Không ngờ các đồng chí lại về tận nhà, làm bếp, nấu ăn, hỏi han như người trong gia đình. Bữa cơm này không chỉ là sự tri ân, mà là cả tấm lòng. Thật sự cảm động, vui đến nghẹn lời. Người nằm xuống chắc cũng ấm lòng khi thấy tình cảm hôm nay".

sin-thau-tri-an-8.jpg
Cán bộ xã Sín Thầu hỗ trợ gia đình người có công dọn vệ sinh.

“Mỗi bữa cơm là một tấm lòng”

Theo ông Đỗ Thùy Giang – Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, trên địa bàn có 11 gia đình chính sách. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động “bữa cơm yêu thương” được vận động xã hội hóa, cán bộ công chức xã tự nguyện đóng góp, không sử dụng ngân sách nhà nước.

“Tùy quy mô từng hộ, nếu gia đình ít người thì tổ chức bữa cơm nhỏ, có khi chỉ vài ba mâm, nhưng rất đầm ấm. Gia đình đông thì tổ chức lớn hơn, mời cả hàng xóm láng giềng. Quan trọng là không khí thân tình, ấm cúng và cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng của gia đình” – ông Giang nói.

sin-thau-tri-an-5.jpg
Cán bộ xã Sín Thầu cùng lực lượng vũ trang trên địa bàn dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ.

Cũng trong ngày 26/7, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sín Thầu tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm bản Pờ Nhù Khò và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ – một cán bộ biên phòng đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với sự tham dự của các lãnh đạo xã, đại diện các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn, các đoàn thể và nhân dân địa phương. Trước anh linh những người đã khuất, lời hứa “sống xứng đáng với thế hệ cha anh” được ngân vang trong tiếng nhạc Chiêu hồn tử sĩ, trong ánh mắt thành kính của lớp người đi sau.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ tại xã Sín Thầu không dừng lại ở bữa cơm hay lễ dâng hương. Những ngày qua, cán bộ xã, đoàn viên thanh niên cùng người dân đã dọn vệ sinh tại các khu tưởng niệm, thăm hỏi các hộ có công, tổ chức truyền thông chính sách ưu đãi, khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng hành động thiết thực, gần gũi.

tri-an-sin-thau.jpg
Đoàn cán bộ xã cùng các đơn vị biên phòng đóng chân trên địa bàn thăm, tặng quà gia đình bà Giàng Hà Pư, Vợ liệt sĩ Sào Ché Lòng, Bản Tả Kố Khừ.

Bí thư Đảng ủy xã Đặng Thành Huy chia sẻ: “Mỗi bữa cơm không chỉ là sự chăm lo vật chất, mà còn là sợi dây kết nối giữa cán bộ với người dân, giữa thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước. Đây là việc làm cần được duy trì, nhân rộng”.

Câu chuyện tại Sín Thầu cũng là một minh chứng đẹp về cách làm dân vận khéo, tri ân sâu sắc mà giản dị, đi thẳng vào lòng người. Giữa nơi biên giới heo hút, trong căn nhà gỗ đơn sơ, những bữa cơm tri ân hôm nay đã sưởi ấm trái tim những người có công, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/bua-com-yeu-thuong-noi-cuc-tay-to-quoc-post741570.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/bua-com-yeu-thuong-noi-cuc-tay-to-quoc-post741570.html
Bài liên quan
Khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường tại Điện Biên
Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường là biểu tượng tri ân chiến sĩ CAND hy sinh vì bình yên Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Bữa cơm yêu thương' nơi cực Tây Tổ quốc