Biết rằng đêm Trung thu sẽ không trọn vẹn, bức thư của một hiệu trưởng vùng lũ thắp sáng niềm tin và tình thương trong học trò.
Ngọn lửa yêu thương giữa mùa trăng khuyết
Trong khi khắp nơi rộn ràng đón Trung thu 2025, thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn (xã Tân Lĩnh, Lào Cai) lại phải gác lại đêm hội rước đèn do ngôi trường vừa oằn mình trong ngập lụt bởi hoàn lưu bão Bualoi.
Giữa cảnh ngổn ngang ấy, bà Vũ Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi đến học sinh bức thư mang tựa đề “Thư gửi các em học sinh thân yêu trong đêm trăng khuyết”.
Bức thư giản dị mà chan chứa tình thương, như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ nơi vùng cao, giúp các em vượt qua một mùa trăng thiếu vắng sân khấu, đèn sao nhưng vẫn sáng ngời tình thầy trò.
Trong thư, bà viết: “Bão Bualoi vừa đi qua, như một nhát cắt ngang bầu trời thanh bình, để lại bao ngổn ngang lo toan trên gương mặt thầy cô, cha mẹ và cả những đôi mắt thơ ngây. Bởi vậy, sân trường đành lỗi hẹn một mùa Trung thu rộn ràng như dự định".
Nữ Hiệu trưởng bày tỏ thật lòng tiếc nuối và mong các em học sinh thấu hiểu, sẻ chia.
Những dòng chữ mộc mạc gợi nhớ ký ức đau thương của bão số 3 năm 2024, khi sân trường hóa thành dòng sông dữ, nhiều mái nhà bị cuốn trôi. Nhưng chính từ nỗi mất mát ấy, vị nữ Hiệu trưởng gieo vào tâm hồn học sinh bài học về nghị lực và lòng nhân ái.
Ánh trăng của tình thương và hy vọng
Không chỉ dừng lại ở việc sẻ chia, bà Vũ Thu Hương còn khơi gợi ở học sinh tinh thần đồng cảm với bạn bè đồng trang lứa ở miền Trung, ở ngay chính tỉnh Lào Cai vẫn đang vất vả khắc phục hậu quả bão lũ.
Bà viết: “Ngoài kia, khúc ruột miền Trung vẫn đang oằn mình chống chọi. Ngay cả tỉnh Lào Cai chúng ta cũng còn nhiều ngôi trường chưa khắc phục xong. Cùng lứa tuổi với các em, nhiều bạn vẫn ngâm mình trong bùn để dọn dẹp, bới tìm từng trang sách vở.
Dù không có sân khấu rực rỡ hay đèn sao lấp lánh, nhưng thầy cô vẫn mong các em có một Trung thu ấm áp trong vòng tay gia đình, trong tình cảm chân thành của thầy cô, bè bạn.
Cô xin chúc các em sức khỏe, học giỏi và luôn giữ trong tim mình ánh trăng Trung thu sáng ngời, ánh trăng của tình thương, của hy vọng và của những sẻ chia”.
Với học sinh Minh Chuẩn, Trung thu năm nay tuy “khuyết” nhưng chắc chắn sẽ trở thành ký ức khó quên, một mùa trăng khuyết nhưng đầy ắp tình thương.
Với bạn đọc, bức thư ấy là lời nhắc nhở: "Trong cuộc đời, có những lúc “trăng khuyết” bởi mất mát, khó khăn, nhưng nếu trong tim còn sáng ánh trăng của nhân ái, thì trăng vẫn sẽ tròn đầy".
Bức thư của nữ Hiệu trưởng Vũ Thu Hương là minh chứng rằng trong gian khó, tình yêu thương có thể chắp cánh niềm tin. Đó cũng chính là ánh trăng Trung thu bất diệt trong lòng mỗi học trò vùng lũ.
Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn (tỉnh Lào Cai) hiện có hàng trăm học sinh theo học, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, sạt lở.
Đợt hoàn lưu bão Bualoi vừa qua khiến sân trường và nhiều phòng học ngập sâu trong nước, hoạt động dạy và học bị gián đoạn. Trong gian khó, thầy trò vẫn nỗ lực khắc phục để các em sớm trở lại lớp, tiếp tục học tập.