Công viên Thủ Dầu Một xuống cấp sau 1 năm nhận bàn giao

03/06/2023, 00:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công viên Thủ Dầu Một (Bình Dương) bị xuống cấp, trở nên hoang tàn, u ám, ít người qua lại sau hơn một năm nhận bàn giao từ doanh nghiệp.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 1

Công viên Thủ Dầu Một (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) rộng 8,8ha, nằm bên mặt tiền Quốc lộ 13. Đây là công viên hình thành từ lâu với hàng nghìn cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ phủ xanh một góc thành phố.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 2

Trước đây, Công viên Thủ Dầu Một do địa phương quản lý nhưng từ năm 2007 được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ quản lý theo chủ trương xã hội hoá và được đổi tên thành Công viên văn hoá Thanh Lễ.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 3

Đến tháng 4/2022, chính quyền Bình Dương giao Công viên văn hoá Thanh Lễ lại cho UBND TP Thủ Dầu Một tiếp tục quản lý và lấy tên cũ là Công viên Thủ Dầu Một.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 4

Tuy nhiên, sau hơn một năm tiếp nhận bàn giao từ doanh nghiệp, hiện tại công viên này rơi vào tình trạng hoang tàn, nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp. Nhìn từ trên cao, hồ bơi công viên ngừng hoạt động lâu ngày khiến rong rêu phủ kín mặt hồ.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 5

Lối phụ hai bên cổng công viên phủ đầy lá cây, rác bẩn. Những lan can bị hoen gỉ, rơi rụng từng đoạn.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 6

Một trong hai căn nhà lục giác bị hư hỏng nặng, phần mái dưới bị đổ sập, phần sắt gãy sập.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 7

Móng xung quanh của một nhà lục giác nằm ở lối vào từ cổng chính bị vỡ toác.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 8

Nhiều ghế đá đặt ở các lối đi khắp công viên cũng hư gãy, nằm lăn lóc không được dọn dẹp.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 9

Bể nước tiểu cảnh khô cạn, bên trong lá rụng lâu ngày chất thành đống. Khung cảnh trở nên hoang tàn, u ám.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 10

Tủ điện, dây điện nằm sát mặt đất bị bung nắp, lòi các bộ phận.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 11

Hệ thống chiếu sáng cũng bị hư hỏng nặng, trong đó những chiếc đèn chùm vỡ nát lâu ngày nhưng chưa được thay thế.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 12

Khu chức năng văn hoá, thể thao cũng xuống cấp. Mái ngói căn nhà tập luyện thể thao bị rơi nhiều mảng, khung cảnh xung quanh lá cây bao phủ, đường dạo bộ rêu xanh mọc kín.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 13

Bên trong một phòng chức năng sử dụng cho môn bóng bàn để không, thiết bị hư hỏng, bụi phủ kín do lâu ngày không có người sử dụng.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 14

Hồ cá - nơi thu hút người dân và du khách tham quan với nhiều loài cá trước đây nay khô cạn nước, người dân có thể đi xuống dưới khi rào chắn bị tháo dỡ.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 15

Những bức tượng lâu ngày không được sơn mới đang dần trở trên xấu xí.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 16

Phần lớn không gian bên trong công viên cỏ mọc um tùm, lá khô rụng phủ kín, ít người đi lại, vui chơi hay ngồi nghỉ ngơi.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 17

Lối đi quanh hồ rộng hơn 1m bị đất đá, cây cỏ che khuất. Nước thải xả thẳng xuống hồ vô cùng nhếch nhác, ô nhiễm.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 18

Hàng chục trò chơi các loại cho trẻ em được thiết kế bằng sắt lâu ngày cũng hư hỏng nhiều.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 19

Hiện ở khu vực trung tâm công viên, người dân vẫn tập trung vui chơi thể thao, tập thể dục như bóng rổ, bi sắt, nhất là thời điểm cuối chiều và dịp cuối tuần. “Công viên có nhiều cây xanh mát mẻ, không khí trong lành nhưng hoang tàn mà thấy xót quá. Vào buổi chiều vẫn có nhiều người chạy xe máy vào tập thể dục, trẻ em chơi các trò chơi”, anh Nguyễn Tấn Lộc, ngụ phường Hiệp Thành cho biết.

Cảnh hoang tàn, u ám trong công viên trung tâm ở Bình Dương - 20

Theo kế hoạch, dự án cải tạo, nâng cấp Công viên Thủ Dầu Một dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay, kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.

Bài liên quan
22.000 thí sinh Bình Dương dự thi vào lớp 10
Hơn 22.000 thí sinh khối lớp 9 ở Bình Dương  dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

(1) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công viên Thủ Dầu Một xuống cấp sau 1 năm nhận bàn giao