Chỉ với phong bao lì xì 500.000 đồng mỗi phòng, nữ chủ trọ ở Đà Nẵng đã mang đến niềm vui bất ngờ cho sinh viên xa quê, đồng thời lan tỏa câu chuyện đẹp về sự tử tế ở “thành phố đáng sống”.
Nữ nhà giáo không chỉ truyền tri thức mà còn tiên phong đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, đồng thời vun vén mái ấm gia đình để “nghề” và “nhà” luôn vẹn tròn.
Do nợ nần và thiếu tiền chi tiêu, Nguyễn Việt Duy và Nguyễn Trung Hiếu giả vờ thuê phòng nhà nghỉ trên phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), sau đó cướp 16 cây vàng của gia chủ.
Sau khi tính phương án dùng "thần đèn" di dời toàn bộ căn nhà nhưng không khả thi, chủ nhà quyết định tháo dỡ 2 tầng trên, giữ lại 1 trệt 1 tầng tiếp tục sinh sống.
Tại phố đi bộ ven sông Sài Gòn (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), hàng nghìn người đến cổ vũ cho các đội đua thuyền. Sự kiện do thành phố Thủ Dầu Một tổ chức mừng Quốc khánh 2/9.