Giáo dục

Chuyện kể về một lớp học đặc biệt: Khi người lớn đi học... nói

09/06/2025 17:26

Không ai dạy người lớn cách nói. Chúng ta cứ thế trưởng thành, mang theo bao nhiêu vai trò: làm cha, làm mẹ, làm sếp, làm nhân viên… nhưng lại không mấy khi có thời gian lắng nghe chính giọng nói của mình. Cho đến một ngày, bạn nhận ra: mình nói rất nhiều, nhưng không thực sự có nhiều người muốn nghe.

Đó là lý do lớp học luyện giọng của 2BEVOICE ra đời. Không phải để tạo ra những MC chuyên nghiệp hay diễn giả truyền cảm, mà để giúp những người trưởng thành được “tìm lại giọng nói” đúng với chính mình, chạm được đến người nghe một cách tự nhiên và chân thành.

“Giọng nói có nhu có cương, vừa thể hiện bản lĩnh, vừa có sự dịu dàng ấm áp, khiến người xung quanh yêu mến, nể phục. Giọng nói chính là tấm gương phản chiếu tính cách, tâm hồn của mỗi người. Mỗi người đều có một chất giọng riêng. Chúng tôi không dạy để bạn giống ai đó, mà để bạn được là phiên bản thật nhất của mình mỗi khi cất tiếng nói”. Chị Nguyễn Thu Hương – Sáng lập Trung tâm chia sẻ.

picture4.png
Lớp học thu hút nhiều học viên U50, U60 tham gia (Ảnh: 2BEVOICE)

Mỗi người đến lớp học đều có những trăn trở riêng

Chị Thu Trang ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ về lý do quyết định tham gia lớp luyện giọng khiến ai nghe xong cũng lặng đi:

“Chị biết giọng mình to, cao, gắt và dễ khiến người khác khó chịu. Nhưng gần đây, chị thấy con gái 6 tuổi của mình bắt đầu bắt chước cách chị nói. Bé cũng nói to, nói nhanh. Điều này khiến chị rất lo lắng, không muốn con mình lớn lên với cách giao tiếp như vậy. Suy nghĩ mãi, chị nhận ra phải sửa từ mình để làm gương cho con.”

Và chị đã tìm đến lớp học, không chỉ để nói hay hơn – mà để dạy con bằng sự điềm tĩnh từ chính giọng nói của một người mẹ.

“Em ơi, chị nói chuyện với sếp mà lúc nào cũng run, có những lúc chỉ nhìn giấy đọc báo cáo thôi nhưng chị cũng khó khăn lắm mới nói được, không biết sao chị cứ thấy... giọng mình không đủ lực.” – đó là những nỗi niềm rất thật của chị Mai Hoa, một kế toán viên.

Hay như trường hợp của chị Hương Nhàn - một chủ spa, từng bị khách nhận xét là “nói chua”, và anh Chiến Thắng – giáo viên dạy online, nhưng khi nghe lại video của mình thì... không dám chia sẻ.

Đó là những lời chia sẻ rất thật mà các giáo viên tại Trung tâm Đào tạo Giọng nói và Kỹ năng 2BE VOICE nghe được từ những học viên của mình. Họ không đến lớp vì muốn trở thành MC, cũng không vì đam mê sân khấu, mà đơn giản chỉ là: muốn nói hay hơn, truyền cảm hơn, và tự tin hơn trong những vai trò rất đời thường – làm mẹ, làm nhân viên, làm sếp, hay đơn giản là làm chính mình.

picture6.jpg
Những lớp học với số lượng giới hạn giúp học viên cởi mở hơn khi chia sẻ vấn đề của mình
(Ảnh: 2BEVOICE)

Không chỉ là kỹ năng – đó là hành trình chữa lành

Lớp học người lớn ở 2BE VOICE đặc biệt ở chỗ… mọi người đều từng “mất tiếng” theo một cách nào đó. Người thì từng bị chê nói không có cảm xúc. Người thì vì một lần hụt hơi khi thuyết trình mà ám ảnh mãi. Có người từng rất tự tin, nhưng càng trưởng thành, lại càng sợ nói sai, sợ bị đánh giá.

Tại 2BE VOICE, giọng nói không chỉ là một kỹ năng – mà là cánh cửa bước vào sâu bên trong tâm lý mỗi người. Khác với những lớp kỹ năng thông thường, lớp học này được thiết kế dựa trên nền tảng tâm lý học về giao tiếp. Mỗi học viên sẽ không chỉ học cách lấy hơi, phát âm, hay làm chủ âm lượng – mà còn được dẫn dắt để nhận diện lý do sâu xa khiến giọng nói của mình đang “không ổn”.

Đôi khi, giọng nói không phải thứ cần “sửa cho hay”, mà cần được gỡ rối – những vấp váp vì sợ sai, những hơi thở gấp vì áp lực, và cả sự ngần ngại tích tụ theo năm tháng chưa từng được ai khuyến khích cất lời.

picture7.png
Các lớp học được tổ chức nhỏ gọn, đủ gần để mỗi người đều được quan sát và đồng hành. Không gian học thân thiện, không áp lực, không phán xét. (Ảnh: 2BEVOICE)

Những thay đổi thật – từ những người thật

Chị Vũ Thu Huyền – một nhân viên hành chính từng rất rụt rè khi trình bày trước các buổi họp, chia sẻ sau khóa học: “Tôi chưa bao giờ nghĩ giọng nói của mình có thể nhẹ nhàng mà vẫn rõ ràng đến thế. Không cần nói to, nhưng sếp vẫn lắng nghe.”

“Tôi không còn thấy ghét giọng mình như trước. Ngược lại, tôi thấy mình có một chất giọng riêng – trầm, điềm tĩnh nhưng đủ sức chạm.” Anh Mạnh Hùng chia sẻ sau khoá học như thế.

Hay như anh Vũ Minh, một quản lý cửa hàng từng bị đánh giá là giọng nói “không cảm xúc”, cảm thấy mình chỉ biết nói theo kiểu máy móc. Khi được dẫn dắt tìm hiểu sâu về những áp lực tâm lý từng gặp, anh đã nhận ra rằng mình sợ bị đánh giá nên luôn giữ khoảng cách cảm xúc khi nói chuyện. Từ đó, anh bắt đầu mở lòng, tập thể hiện cảm xúc qua giọng nói, và dần dần trở nên tự nhiên hơn, ấm áp hơn trong giao tiếp.

picture8.png
Mỗi học viên đều có câu chuyện và những khó khăn riêng – nhưng điểm chung là họ đều tìm được cách tháo gỡ rào cản tâm lý tại lớp học này. (Ảnh: 2BEVOICE)

Giọng nói không phải để so sánh – mà để kết nối, như những chia sẻ của Chị Đỗ Thị Đài Trang – Đồng Sáng lập Trung tâm: “Tôi không nghĩ mình đang dạy người khác nói hay. Tôi chỉ mong mỗi người đến với lớp học đều sẽ rời đi với một tâm thế: giọng nói của mình cũng có giá trị”.

Quả thật, người lớn cũng cần học cách… cất tiếng. Không phải vì bạn nói không hay, mà có thể vì bạn chưa từng được chỉ dẫn để nói đúng cách. Cũng không phải vì bạn không có bản lĩnh, mà vì giọng nói của bạn chưa truyền tải được hết nội lực ấy ra ngoài.

Và không bao giờ là quá muộn để học lại – học để nói, học để được nghe, và học để được là chính mình một cách trọn vẹn.

2BEVOICE không hứa hẹn những thay đổi nhanh chóng, chúng tôi tin rằng lớp học này chính là một hành trình – để giọng nói mạnh mẽ lên từ gốc rễ vững vàng. Và từ đó, việc giao tiếp, trình bày, kết nối… không còn là một vai diễn, mà trở thành điều tự nhiên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện kể về một lớp học đặc biệt: Khi người lớn đi học... nói