Bước vào Học viện Quân y cách đây 10 năm với điểm vừa đủ đỗ, Trần Thị Tâm bền bỉ vươn lên tốt nghiệp loại giỏi, trở thành thủ khoa đầu ra bác sĩ nội trú.
Thượng úy Trần Thị Tâm, 28 tuổi, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ) sẽ nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội dã chiến của Học viện Quân y vào ngày 20/8. Học viện cho biết trong 21 bác sĩ nội trú tốt nghiệp đợt này, Tâm dẫn đầu với điểm trung bình học tập 8,78/10.
"Đây là lần đầu mình được gọi với danh hiệu thủ khoa", Tâm nói.

Thượng úy Trần Thị Tâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ thời THPT, Tâm có thế mạnh các môn khối A00 (Toán, Lý, Hóa) thay vì B00 (Toán, Hóa, Sinh) - tổ hợp thường dùng để xét tuyển vào các trường Y. Thế nhưng, cô luôn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Năm 2016, khi biết Học viện Quân y tuyển sinh ngành Y khoa bằng tổ hợp A00, Tâm quyết định đặt nguyện vọng.
Năm đó, học viện chỉ tuyển ba thí sinh nữ miền Bắc ở tổ hợp này. Tâm nghĩ khả năng trúng tuyển vô cùng mong manh. Nhưng với 27,75 điểm ba môn cùng 1 điểm ưu tiên khu vực, cô vừa đủ đỗ.
Vào trường, cô gái xuất thân từ gia đình thuần nông không khỏi bỡ ngỡ khi bắt đầu khóa huấn luyện tân binh ở trường Sĩ quan Lục quân 1 với nhiều thử thách: từ học chính trị, điều lệnh, bắn súng, đến trực gác, báo động ban đêm, tăng gia sản xuất.
Trở về trường Quân y sau đó, Tâm bắt đầu chuỗi ngày đúng chuẩn "sinh viên Y trong môi trường quân đội". Mỗi ngày bắt đầu lúc 5h15 với đầy đủ 11 chế độ. Từ năm thứ ba, khi bắt đầu học lâm sàng, lịch trình của cô kín đặc: sáng ở trường, chiều ở viện, tối trực hoặc tự học trên giảng đường, thư viện.
Dù vậy, nữ sinh vẫn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học, đồng thời học thêm văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.
"Dù xác định việc học rất vất vả, mình không nghĩ nhiều áp lực đến vậy", Tâm nói. "Ở nhiều giai đoạn, việc thức học đến 1-2h sáng là bình thường".
Áp lực một phần đến từ mục tiêu trở thành bác sĩ nội trú. Để được tham gia kỳ thi này sau 6 năm đại học, học viên phải đạt bằng khá trở lên, điểm các môn chuyên ngành tương đương và không bị trượt môn nào. Nhờ tập trung cao độ ngay từ năm thứ nhất, Tâm đạt điểm trung bình toàn khóa 8,14/10 (xếp loại giỏi), giành hai giải nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp học viện và được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021. Khi tốt nghiệp đại học, cô nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học và được phong hàm trung úy.
Khi đã đạt điều kiện thi bác sĩ nội trú, gần một tháng trước kỳ thi tiếp tục là giai đoạn căng thẳng. Lựa chọn Nội dã chiến - chuyên ngành gồm các bệnh lý về Huyết học lâm sàng mà mình hứng thú, Tâm phải thi ba môn Toán, Sinh lý và Lý thuyết chuyên ngành Nội khoa.
"Giai đoạn đó mình ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, còn lại đều là tự học", Tâm kể. "Trái ngọt là mình trúng tuyển như nguyện vọng".
Học bác sĩ nội trú rất khác với bậc đại học. Thay vì chủ yếu học kiến thức trên giảng đường và học lâm sàng dưới sự hướng dẫn của thầy cô, Tâm phải chủ động học hỏi, đồng thời tham gia điều trị như bác sĩ chính.
Những ngày đầu đi trực, có những đêm thức trắng cùng thầy cô và đồng nghiệp cấp cứu người bệnh khiến cô áp lực, thậm chí hoài nghi khả năng của bản thân. Sự động viên, hướng dẫn tận tình của thầy cô và anh chị đi trước khiến Tâm tự nhắc nhở "mỗi ngày phải cố thêm một chút". Cô tâm niệm phải chủ động, làm việc có kế hoạch và chăm chỉ. Sự kỷ luật đó giúp Tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được thăng hàm thượng úy vào năm ngoái, sớm một năm so với lộ trình thông thường.
Dù vậy, đến giai đoạn bảo vệ luận văn tốt nghiệp, Tâm vẫn lo lắng bởi có nhiều nhiệm vụ chưa từng thực hiện trước đó, như thu thập - xử lý số liệu, viết và thuyết trình luận văn bằng tiếng Anh. Có văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh nhưng giai đoạn này, Tâm vẫn phải dành 1-2 tiếng mỗi tối để ôn luyện.
"Kết quả tốt nghiệp thủ khoa vượt ngoài mong đợi của mình", Tâm nói. "Sau này dù ở bất kỳ cương vị nào, mình sẽ luôn mang theo niềm tự hào của người học viên Học viện Quân y, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trở thành bác sĩ, sĩ quan Quân y vừa hồng vừa chuyên".

