Với tinh thần sáng tạo và tình yêu đối với hạt gạo quê hương, cô Trần Thị Hiền Triết đã biến “nghề tay trái” thành một hành trình khởi nghiệp, với những tác phẩm tranh gạo ấn tượng được nhiều người đón nhận.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất “gạo trắng nước trong”, mẹ là người vẽ tranh thư pháp, cô Trần Thị Hiền Triết - Bí thư Đoàn Thanh niên, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ (TP Cần Thơ) từ sớm đã được nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc với “hạt ngọc” quê hương.
Năm 2014, từ ý tưởng kết hợp những dòng thư pháp của mẹ với hạt gạo, cô Hiền Triết bắt đầu tìm hiểu và tự học cách làm tranh gạo. Đây cũng là mong muốn của cô, đưa cảnh đẹp quê hương đến gần hơn với mọi người, nhất là những người yêu hội họa. Cô Hiền Triết chia sẻ, những bức tranh gạo đầu tiên của cô chỉ đơn giản là xếp gạo vào chữ thư pháp do mẹ viết. Nhờ kiên trì, cô bắt đầu tạo ra các sản phẩm với đa dạng chủ đề về quê hương, đất nước và được nhiều khách hàng đón nhận.
“Khi học làm tranh gạo, tôi nghĩ mình cần việc gì đó thư giãn sau những giờ làm việc. Một người bạn của tôi thấy những bức tranh đẹp nên chia sẻ trên mạng xã hội. Du khách nước ngoài thấy được rồi nhờ hướng dẫn viên kết nối để mua. Từ đó, tôi chuyển sang làm tranh gạo chuyên nghiệp, bài bản hơn. Không chỉ dừng ở đam mê cá nhân, tôi đã sớm nghĩ đến việc khởi nghiệp từ dòng tranh này. Nhận thấy nhu cầu từ khách hàng ngày càng cao, nhất là doanh nghiệp và du khách nước ngoài, tôi đã tìm tòi thêm để cải tiến sản phẩm”, cô Hiền Triết chia sẻ.
Sau nhiều năm miệt mài, kiên trì luyện tập, cô đã từng bước nâng cao kỹ thuật. Những bức tranh gạo tinh xảo, đa dạng về đề tài từ phong cảnh đồng quê, dòng sông bến nước, nét đẹp phụ nữ Việt Nam, đến những biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô như cầu Cần Thơ, phố đi bộ Ninh Kiều, Đền thờ Vua Hùng… “Tôi muốn dùng hạt gạo quê mình để kể những câu chuyện văn hóa, mang hình ảnh Cần Thơ đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước”, cô Hiền Triết bày tỏ.
Nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách hàng, cô tiếp tục cải tiến sản phẩm bằng cách làm tranh gạo kỹ thuật số, tranh gạo màu, đồng thời đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng để tiếp cận thị trường rộng hơn. Hiện tại, mỗi tháng cô Hiền Triết bán ra hơn 50 bức tranh, với giá dao động từ 175.000 đồng đến 2,2 triệu đồng/bức, tùy vào độ tinh xảo và chất liệu, mang về thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.



Ngoài thời gian đứng lớp, cô Trần Thị Hiền Triết vẫn miệt mài bên những hạt gạo nhỏ bé để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, vừa tăng thu nhập, vừa làm cầu nối truyền cảm hứng khởi nghiệp cho thế hệ trẻ.
Với vai trò Bí thư Đoàn trường, giảng viên Khoa Kinh tế, cô Hiền Triết đứng sau nhiều hoạt động khuyến khích học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Cô đã tham mưu Ban giám hiệu tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng trong khởi nghiệp; phối hợp hỗ trợ các sinh viên có ý tưởng, sản phẩm tham gia các ngày hội khởi nghiệp; tổ chức tham quan các mô hình kinh tế, khởi nghiệp; kết nối các ý tưởng sinh viên với doanh nghiệp…
Đặc biệt, cô trực tiếp truyền nghề làm tranh gạo, tạo việc làm thêm cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Nhiều em sau khi được cô hướng dẫn có thể làm tranh gạo tại nhà và có thêm thu nhập để trang trải chi phí học tập.
Em Trần Ánh Nguyệt, học sinh lớp 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Ô Môn (TP Cần Thơ), chia sẻ: Khi biết em thích làm tranh gạo, cô Hiền Triết đã dành thời gian để dạy nghề và tạo việc làm cho em. Sau giờ học, em đến cơ sở của cô làm tranh hoặc mang về nhà làm. Công việc nhẹ nhàng, chỉ cần đính gạo lên tranh, với tiền công khoảng 1 triệu đồng/tháng. Nhờ đó em có tiền trang trải việc học và sinh hoạt cá nhân.
Chia sẻ về tranh gạo của cô Hiền Triết, anh Ngô Quang Huy, du khách đến từ TPHCM, cho biết: Tôi đi du lịch TP Cần Thơ và tìm hiểu văn hóa địa phương, được bạn bè giới thiệu về tranh gạo và câu chuyện khởi nghiệp của cô Hiền Triết. Tôi rất tâm đắc và đã đặt mua một bức tranh phong cảnh của cô. Bản thân và gia đình tôi đều rất yêu thích bởi sự tỉ mỉ, chỉn chu trong từng chi tiết và chất liệu thể hiện vô cùng độc đáo.
Thời gian tới, cô Hiền Triết dự định đổi mới mô hình khởi nghiệp của gia đình, mở rộng hoạt động bằng cách kinh doanh các vật liệu làm tranh, kết hợp hướng dẫn cho du khách, học sinh, sinh viên làm tranh, để đưa tranh gạo gần hơn với mọi người, lan tỏa mô hình này đến cộng đồng…
Câu chuyện của cô Trần Thị Hiền Triết không chỉ là hành trình khởi nghiệp thành công từ đôi bàn tay khéo léo, mà còn là hình mẫu về việc kết hợp hài hòa giữa giáo dục, sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng. Từ những hạt gạo tưởng chừng bình dị, cô “thổi hồn” thành những bức tranh mang giá trị nghệ thuật và văn hóa, đồng thời ươm mầm đam mê, tạo động lực cho thế hệ trẻ dám ước mơ và dấn thân vào con đường khởi nghiệp.