Gương sáng

Cô giáo ‘thắp lửa’ cho học sinh Vân Kiều, viết nên kỳ tích giữa đại ngàn

18/11/2025 10:34

Hành trình bền bỉ “gieo chữ” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh giữa đại ngàn núi rừng Trường Sơn đã thắp sáng ước mơ cho bao học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thanh luôn sát cánh, đồng hành cùng học sinh.
Cô Nguyễn Thị Thanh luôn sát cánh, đồng hành cùng học sinh.

Giữa những triền núi mù sương của xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị), có một nữ giáo viên dành trọn tuổi trẻ để sát cánh cùng học sinh người Bru – Vân Kiều, thắp lên khát vọng học tập giữa đại ngàn.

Suốt 16 năm qua, cô Nguyễn Thị Thanh (SN 1985) - giáo viên Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Thủy vẫn miệt mài bám bản, gieo từng con chữ và mở ra cơ hội thay đổi tương lai cho biết bao thế hệ học sinh.

Những ngày đầu bám bản gian nan

Sau khi tốt nghiệp sư phạm năm 2008, cô Nguyễn Thị Thanh hợp đồng dạy học tại một trường THPT ở huyện Tuyên Hóa (cũ).

Một năm sau, cô rời Đồng Hới, tình nguyện lên công tác tại vùng cao Lâm Thủy (nay là xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị). Quyết định ấy mở ra một hành trình vừa thử thách vừa ý nghĩa.

co-thanh-3.jpg
Hành trình "bám bản" dạy chữ của cô Thanh gặp nhiều gian nan nhưng cũng nhiều tự hào. (Ảnh: NVCC)

Công việc đầu tiên cô Thanh đảm nhiệm là nhân viên thiết bị của trường, đồng thời kiêm nhiệm nhiều công việc: phổ cập giáo dục, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học, hỗ trợ thầy cô vào các bản xa để tìm học trò.

Ngoài ra, trong các tiết ôn tập trái buổi, cô chủ động xin đứng lớp để bồi dưỡng kiến thức thêm cho học sinh.

Với tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê nghề nghiệp, cô được Hội đồng sư phạm ghi nhận. Chính vì vậy, năm 2013 nhà trường đề nghị cấp trên xét chuyển ngạch giáo viên cho cô Thanh.

Từ năm 2014, cô chính thức đứng lớp, tích cực đổi mới phương pháp, tham gia các hoạt động chuyên môn của trường.

Cô Thanh là người đầu tiên hướng dẫn học sinh Vân Kiều dự thi KHKT cấp huyện; tham gia cuộc thi “Giáo án tích hợp”, đưa học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Trong tiềm thức của cô Thanh, những ngày đầu đặt chân đến miền rừng núi Lâm Thủy với bao điều xa lạ, bỡ ngỡ. Mỗi tháng cô chỉ về nhà một lần do đường giao thông cách trở.

co-thanh-2.jpg
Cô Thanh gắn bó với mái trường vùng cao suốt 16 năm qua. (Ảnh: NVCC)

Cô Thanh nhớ lại: Khi đảm nhận công tác chủ nhiệm, tôi phải vào các bản xa để vận động học sinh trở ra lớp. Trong khi đó, đường vào những bản Bạch Đàn, Eo Bù, Tân Ly… rất gian nan, gập ghềnh. Nhiều hôm vừa đi xe một đoạn thì phải dừng lại dắt bộ. Có lần, cô cùng học sinh phải lội qua 9 con suối, trong điều kiện không có sóng điện thoại. Khi nào lên lớp thấy học sinh vắng, cô dạy xong lại hẹn học sinh vào bản để vận động trở lại lớp.

“Học sinh khi ấy thiếu thốn đủ bề, có em chỉ sở hữu duy nhất một bộ quần áo. Có em đang học buổi sáng, buổi chiều đã theo cha mẹ vào rừng. Phụ huynh nhiều người chưa quan tâm đến việc học của con mà phó thác cho thầy cô, bởi họ mang suy nghĩ học xong cũng lên rẫy, lên nương. Vì vậy, tôi và đồng nghiệp không chỉ dạy chữ mà còn phải kiên trì thuyết phục, gieo niềm tin rằng học tập có thể mở ra tương lai”, cô Thanh nhớ lại.

Có những lần vận động học sinh, cô phải mang theo quần áo để các em có cái mặc đến trường. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy khiến cô gắn bó sâu sắc với vùng đất này, để rồi như cô nói: “Gắn bó lâu năm, quen nếp sống, thấy mình không thể rời nơi đây”.

16 năm tận tụy và những dấu ấn bền bỉ

Giáo viên vùng cao không chỉ dạy chữ mà còn nuôi dưỡng động lực học tập và gieo hy vọng cho các em. Với cô Nguyễn Thị Thanh, thành tích không phải đích đến, mà là minh chứng rằng học sinh hoàn toàn có thể vươn lên khi được trao niềm tin và được dẫn dắt đúng cách.

Với một trường vùng cao, bồi dưỡng HSG luôn là thử thách lớn. Học sinh còn hạn chế kỹ năng, điều kiện học tập thiếu thốn, tài liệu khan hiếm…

Thế nhưng, cô Thanh đã kiên trì đi theo một con đường khó: bồi dưỡng HSG môn Sinh học 8 cho học sinh Bru – Vân Kiều. Kết quả là 7 năm liên tiếp đội tuyển đều có giải đồng đội và cá nhân.

Đặc biệt, năm học 2024–2025, đội tuyển do cô phụ trách vượt qua hơn 28 trường, giành giải Nhất đồng đội và 2 giải cá nhân.

co-thanh-4.jpg
Gắn bó lâu năm, cô cảm thấy quen nếp sống, thấy mình không thể rời nơi đây. (Ảnh: NVCC)

Đây là thành tích hiếm có trong khối trường vùng cao, góp phần thay đổi cái nhìn vốn định kiến về chất lượng giáo dục ở khu vực khó khăn. Những học sinh Bru – Vân Kiều vốn nhút nhát, thiếu điều kiện, nay tự tin bước vào các kỳ thi và đạt giải, đã trở thành niềm tự hào không chỉ của cô mà của cả địa phương.

Trọn vẹn niềm tin với nghề

Khi lên dạy học vùng cao, cô Thanh mới thấm hết cuộc sống vất vả của bà con và khoảng cách chênh lệch vùng miền quá lớn. Cô hiểu rằng nhiệm vụ không chỉ là dạy chữ mà còn làm công tác tư tưởng, truyền động lực, khơi dậy khát vọng để các em tin vào con đường học tập.

Nhiều học sinh tiến bộ nhờ được cô tư vấn, động viên đúng lúc. Không ít em đã tiếp tục học lên cao. Tiêu biểu như em Hồ Thị Hương (bản Eo Bù) – học trò đầu tiên cô bồi dưỡng HSG, nay đã học xong cao đẳng và có công việc ổn định.

Với cô Thanh, dạy ở đây nghĩa là đặt trọn niềm tin vào học trò, kiên nhẫn đồng hành, vừa dạy kiến thức vừa giúp các em vượt qua mặc cảm, hình thành ý chí.

“Niềm vui lớn nhất là thấy học sinh của mình thay đổi từng ngày, tiếp tục học lên và mở ra cuộc sống mới. Để đạt được điều này thì “chìa khóa” nằm ở việc tin vào khả năng của học trò, giữ trọn tâm huyết với nghề”, cô Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

319136917756558909.jpg
Cô Thanh vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay. (Ảnh: NVCC)

Dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo năm nay, cô Nguyễn Thị Thanh là một trong 3 giáo viên Quảng Trị cùng một chiến sĩ biên phòng tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Bộ GD&ĐT phối hợp Hội LHTN tổ chức và vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cô Thanh chia sẻ: “Lần thứ 2 nhận Bằng khen là niềm vui lớn đối với tôi. Đó là sự động viên để bản thân tiếp tục cố gắng, đồng hành với học sinh vùng cao lâu dài hơn nữa”.

Ông Trương Như Thuần - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Thủy chia sẻ: “Cô Thanh là giáo viên tiêu biểu, luôn vượt khó, kiên trì bám bản dạy chữ cho học sinh. Trong quá trình dạy học, cô Thanh luôn là giáo viên gương mẫu, đạo đức lối sống tốt, chất lượng giảng dạy nổi bật. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường năm nào cũng đạt giải. Với một trường miền núi, đó là nỗ lực rất lớn của thầy lẫn trò, và cô Thanh”.

16 năm gắn bó dạy học vùng cao cũng là minh chứng cho sức bền, lòng nhân ái và tình yêu nghề của cô giáo Nguyễn Thị Thanh. Giữa núi rừng heo hút, những “hạt giống” tri thức cô gieo đang kiên bền nảy nở, đưa học sinh đến gần hơn với tương lai tươi sáng.

Trong nhiều năm cống hiến, cô Thanh được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2 lần); Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam và nhiều danh hiệu khác.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/co-giao-thap-lua-cho-hoc-sinh-van-kieu-viet-nen-ky-tich-giua-dai-ngan-post757092.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/co-giao-thap-lua-cho-hoc-sinh-van-kieu-viet-nen-ky-tich-giua-dai-ngan-post757092.html
Bài liên quan
Cô giáo thắp sáng ước mơ học trò vùng biên cương Cán Tỷ
Giữa đại ngàn Tuyên Quang, cô giáo Nguyễn Thị Mến kiên trì gieo chữ nơi biên cương, mang tri thức, niềm tin và hy vọng đến trẻ em dân tộc thiểu số.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô giáo ‘thắp lửa’ cho học sinh Vân Kiều, viết nên kỳ tích giữa đại ngàn