Chị Catona - người Phần Lan, giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam - cho biết: "Buổi trưa nào tôi cũng ra sân chơi để hóng mát. Không gian ở đây quá tĩnh lặng và yên bình".
Chạy dọc quanh phố Quảng An có vô số quán cà phê view hồ, tạo cảm giác như đang nghỉ dưỡng ở một bãi biển.
Cô Briona - 56 tuổi, du khách từ Canada - chia sẻ: "Thưởng thức nước dừa dịu mát, hóng gió và phóng tầm mắt ra xa nhất có thể để ngắm hồ Tây là trải nghiệm độc đáo nhất của tôi khi tới thăm Hà Nội".
Từng có nhiều du khách thể hiện sự choáng ngợp với các biệt thự trên phố Quảng An bởi nét kiến trúc hiện đại pha lẫn hoài cổ.
Tạp chí Time Out thể hiện sự thích thú với một cửa hàng bán đồ lưu niệm thể hiện văn hoá các dân tộc Việt Nam tại phố Quảng An.
Các cơ sở lưu trú từ hạng bình dân đến khách sạn 5 sao ở quanh khu phố Quảng An khiến địa điểm này tập trung nhiều du khách quốc tế.
Tạp chí Time Out cũng nhắc tới chợ hoa Quảng An, cách khu phố cùng tên khoảng 1 km. Đây là nơi tập hợp hàng trăm loài hoa tươi, phân phối cho các tiểu thương trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.