Mang điện thoại đến điểm thi để phòng khi bố mẹ đón, Nguyễn Thị Hà Phương (trường THCS Lương Thế Vinh) cho biết em khá yên tâm khi cất đồ vào các hòm có khóa. Trong ngày thi đầu tiên, Phương mang đến gần 10 chiếc bút, trong đó những chiếc bút kỷ niệm giúp nữ sinh tự tin hơn. |
7h15, thí sinh bắt đầu được gọi vào phòng thi. Xếp hàng bên ngoài cửa phòng, đa phần thí sinh đều tỏ vẻ lo lắng, căng thẳng. Nhiều em tranh thủ trao đổi lại các nội dung ôn tập. |
Lo lắng về môn thi đầu tiên, Nguyễn Ngọc Minh Thư (trường THCS Nguyễn Trãi) vẫn lẩm nhẩm đọc lại các tác phẩm khi đứng trước cửa phòng thi. Em chọn chiếc áo đỏ trong buổi sáng hôm nay, hy vọng sẽ đem lại nhiều may mắn. |
Năm nay, với gần 115.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội chỉ tuyển khoảng 72.000 thí sinh vào các trường THPT công lập. Sáng 10/6, thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút. Chiều 10/6, thí sinh tiếp tục thi Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 11/6, các em làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút. |
8h, thí sinh bắt đầu làm bài thi. Dù nhà gần, một số phụ huynh vẫn nán lại trước cổng trường chờ con. Anh Phạm Minh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) đứng ngồi không yên, tỏ ra lo lắng bởi kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội có sức cạnh tranh lớn. Hơn hết, anh ở lại vì sợ sức khỏe con gặp vấn đề trong phòng thi. |