Gương sáng

Cựu binh tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tuổi 70: “Học thêm không bao giờ là muộn”

29/08/2026 21:05

Khi ở tuổi xế chiều, nhiều người đã nghĩ đến việc giảm nhịp độ công việc, riêng ông Đặng Văn Pháo vẫn trở lại giảng đường, nỗ lực học tập và hoàn thành chương trình thạc sĩ Luật.

Mới đây, Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ Luật cho học viên khóa 37.

Theo nhà trường, khóa học tuyển sinh năm 2023 với 57 học viên, phần lớn đang công tác trong các cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức hành nghề luật, bổ trợ tư pháp trên địa bàn.

Sau quá trình học tập và nghiên cứu, 46 học viên đã hoàn thành chương trình và được cấp bằng thạc sĩ Luật.

Đáng chú ý, trong số các học viên nhận bằng thạc sĩ đợt này, có học viên đã gần 70 tuổi nhưng vẫn nỗ lực học tập và hoàn thành chương trình thạc sĩ. Đó là ông Đặng Văn Pháo, sinh năm 1957.

Từ chiến sĩ trở thành chánh án, rồi trở về luật sư

Ông Pháo cho biết ông từng gia nhập quân đội năm 1975. Từ một người chiến sĩ, trải qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông được đào tạo tại trường sĩ quan, sau đó trở thành sĩ quan và tham gia huấn luyện học viên, rồi ông chuyển về công tác tại hệ thống Tòa án Quân sự.

Sau khi trải qua các khóa đào tạo và tốt nghiệp Luật tại Trường Đại học Pháp lý Hà Nội, ông lần lượt đảm nhiệm công việc của thẩm phán, Phó Chánh án rồi Chánh án Tòa án Quân sự khu vực. Ông gắn bó với công tác xét xử từ năm 1988 đến khi nghỉ hưu năm 2013, sau đó tiếp tục hành nghề luật sư.

Trải qua hành trình đó khiến ông nhìn nhận đặc biệt về pháp luật. Với ông, pháp luật không chỉ tồn tại trong các điều khoản hay giáo trình. Người làm công tác pháp lý không thể dừng lại ở việc “biết luật”, mà còn cần nền tảng kiến thức đủ sâu để hiểu đúng và khả năng vận dụng đủ chính xác đối với từng tình huống cụ thể.

Và ông nhận ra nhu cầu phải tiếp tục học tập một cách bài bản. Học Thạc sĩ không phải để bổ sung thêm một văn bằng mà quan trọng hơn là hoàn thiện chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho công việc luật sư.

Cựu binh tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tuổi 70: “Học thêm không bao giờ là muộn” - 1

Ông Đặng Văn Pháo nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ của Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Khó khăn lớn nhất là ứng dụng công nghệ trong học tập

Trở lại giảng đường ở tuổi ngoài 60 năm 2023, khó khăn lớn nhất với ông Pháo lại đến từ công nghệ. Những hoạt động học tập trực tuyến, trao đổi nhóm hay sử dụng máy tính, điện thoại từng khiến ông bỡ ngỡ. Nhưng thay vì né tránh, ông chủ động thích nghi.

“Sau những lần đầu còn bỡ ngỡ, tôi dần quen và có thể sử dụng công nghệ thông tin, máy tính, điện thoại để phục vụ tốt hơn cho việc học”, ông kể.

Không chỉ cập nhật kiến thức chuyên môn, việc trở lại trường còn giúp ông nhìn lại những kinh nghiệm và quan niệm đã hình thành qua nhiều năm.

Ông nhớ lại một buổi tham luận về vấn đề kết hôn đồng tính. Đây là chủ đề tương đối mới với thế hệ của ông, nhưng qua trao đổi tại lớp, ông nhận ra pháp luật luôn vận động cùng sự thay đổi của xã hội. Ông cho rằng có những vấn đề nếu chỉ nhìn bằng kinh nghiệm và những quan niệm vốn có của mình thì rất dễ dẫn đến cách nhìn phiến diện.

Cựu binh tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tuổi 70: “Học thêm không bao giờ là muộn” - 2
Tân Thạc sĩ Đặng Văn Pháo (ở giữa) chụp hình cùng bạn bè, người thân trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Trong khóa học, ông không chỉ là học viên lớn tuổi, giàu kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, kết nối các học viên thuộc nhiều chuyên ngành và môi trường công tác khác nhau. Kinh nghiệm sống, từng trải qua môi trường quân đội và nhiều năm làm nghề được ông sử dụng để dung hòa những khác biệt, tạo không khí đoàn kết trong lớp.

Sau khi hoàn thành chương trình, ông cho rằng việc quyết định trở lại giảng đường là hoàn toàn xứng đáng. Với nghề luật, khi pháp luật và các quan hệ xã hội không ngừng thay đổi, người hành nghề càng cần cập nhật kiến thức và liên tục làm mới tư duy.

“Với người làm nghề luật, học tập là một quá trình không có điểm dừng. Kinh nghiệm thực tiễn rất quan trọng, nhưng nếu muốn đi xa với nghề, chúng ta vẫn cần thường xuyên cập nhật kiến thức và làm mới tư duy của mình”, ông Pháo chia sẻ.

Và sau hành trình trở lại giảng đường ở tuổi ngoài 60, ông đúc kết bằng một thông điệp giản dị: “Học thêm không bao giờ là muộn, nhất là với nghề Luật.”

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trưởng Bộ môn Luật hình sự, Trường Đại học Luật TPHCM đánh giá Luật sư Đặng Văn Pháo là một trong số các học viên nổi bật của khóa học bởi sự ham học hỏi và sự nghiêm túc, nỗ lực.

Ông là một học viên đã từng làm thẩm phán và đang làm luật sư nên những câu hỏi, tranh luận, trao đổi đã làm cho giờ học thêm phần sôi nổi và thực tiễn hơn.

Các môn học, đề án tốt nghiệp, chuẩn ngoại ngữ của chương trình đào tạo thạc sỹ tại Trường Đại học Luật TPHCM yêu cầu các học viên phải rất nỗ lực để hoàn thành khóa học và Luật sư Pháo đã hoàn thành rất tốt và đúng thời hạn. Điều đó đã tạo cảm hứng và lan tỏa tinh thần học tập cho cả lớp học.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/cuu-binh-tot-nghiep-thac-si-luat-tuoi-70-hoc-them-khong-bao-gio-la-muon-20260828135336069.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/cuu-binh-tot-nghiep-thac-si-luat-tuoi-70-hoc-them-khong-bao-gio-la-muon-20260828135336069.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu binh tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tuổi 70: “Học thêm không bao giờ là muộn”