Đà Nẵng chúc Tết du học sinh Lào là con cán bộ quân nhân
•04/02/2026 21:57
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã gặp mặt 27 sinh viên là con cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào.
Ngày 4/2, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì buổi gặp mặt 27 sinh viên là con cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn phía nam thành phố.
Đại tá Trần Hữu Ích ôn lại mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sê Koong, các tỉnh Nam Lào nói riêng.
Quang cảnh buổi gặp mặt sinh viên Lào là con cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào (Ảnh: Hoài Sơn).
Đại tá Ích cũng động viên các sinh viên Lào tích cực học tập, nâng cao trình độ để áp dụng cho công việc của mình và sẽ am hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Từ đó, phát huy truyền thống cha anh, cùng chung tay vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào.
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, cũng mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều sinh viên Lào, trong đó có con em cán bộ quân đội thuộc các đơn vị Sư đoàn 5 và 4 tỉnh Nam Lào sang học tập tại tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng mới.
Đại tá Trần Hữu Ích tặng quà cho du học sinh Lào (Ảnh: A Núi).
Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, trong khả năng cho phép Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tích cực tham mưu thành phố tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên Lào học tập tại địa bàn.
“Các em sẽ là những sợi dây kết nối cho tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng đường biên giới “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Đại tá Ích bày tỏ.
Cũng tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã có những món quà gửi tặng các em vui xuân, đón Tết.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Có những miền quê được nhớ bởi một dòng sông, một mái đình, một phiên chợ; cũng có những miền quê được nhớ bởi những con người đã làm nên truyền thống. Nại Cửu là một miền quê như thế.
Sáng 23/9, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên dự và trao Huân chương cho tập thể nhà trường.
Nhưng con giáp mọi sự hanh thông trong 30 ngày tới khi vận khí của họ đi lên, cuộc sống mỗi ngày thêm phần êm đềm, ngập tràn niềm vui tự do, thân thể khỏe mạnh, ví tiền rủng rỉnh, người thân bình an.
Ngoài việc phát hiện món "thịt lạ" nhìn như "tóp mỡ" trong suất ăn bán trú, các phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại về chất lượng thực phẩm đầu vào tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội).