Học đường

Đại sứ Văn hóa đọc 2025: Trịnh Hoàng Nam Anh lan tỏa câu chuyện nhân văn “Cõng bạn đi học”

03/06/2025 11:00

Trong cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2025”, em Trịnh Hoàng Nam Anh, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Sen Phương, đã để lại ấn tượng sâu sắc với bài viết giản dị nhưng đầy cảm xúc về câu chuyện “Cõng bạn đi học” và xuất sắc giành giải nhì huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

z6666184384360_773263aa530a4b049ce0f34fbfac1277.jpg
Trịnh Hoàng Nam Anh nâng niu cuốn truyện Cõng Bạn Đi Học

Bằng cách viết thật lòng, chân chất, Nam Anh đã nhắc lại một điều tưởng như ai cũng biết, nhưng dễ bị lãng quên: lòng tốt là có thật, và điều tử tế nhỏ bé có thể làm ấm lòng người khác. Một câu chuyện ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng nghĩ lại.
Bài viết của Nam Anh kể lại câu chuyện có thật về Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu, hai học sinh ở Thanh Hóa. Minh bị liệt hai chân từ nhỏ, không thể tự đi học. Còn Hiếu, suốt hơn 10 năm, ngày nào cũng cõng bạn đến trường. Mưa cũng như nắng. Đường xa, trơn trượt, có lúc phải băng qua đồng ruộng, nhưng Hiếu chưa từng bỏ bạn lại. Họ học cùng lớp, cùng ôn bài, cùng thi đại học và cuối cùng, cùng đỗ đại học, dù hành trình của họ vất vả hơn bạn bè rất nhiều lần. Đó không phải là một chuyện lạ. Nó từng lên báo, từng được truyền hình đưa tin. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Nam Anh, một cậu học sinh lớp 5 đã chọn kể lại câu chuyện ấy bằng một cái nhìn của một người trẻ đang tập lớn.

z6666142676899_6034d774f78495cf1e9d0155b968514b.jpg

Đó không phải là một chuyện lạ. Nó từng lên báo, từng được truyền hình đưa tin. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Nam Anh, một cậu học sinh lớp 5 đã chọn kể lại câu chuyện ấy bằng một cái nhìn của một người trẻ đang tập lớn. Em không dùng từ ngữ hoa mỹ. Em chỉ viết: “Em thương anh Minh, và em nể phục anh Hiếu. Em nghĩ nếu là em, liệu em có đủ sức làm được như vậy không?” Chính sự chân thành ấy khiến bài viết của Nam Anh chạm vào trái tim người đọc.

z6666142638166_14c2b70129f79633ae7610804a912a84.jpg

Nam Anh là một học sinh chăm chỉ, học đều các môn và luôn đạt thành tích xuất sắc trong suốt 5 năm học. Em hiện là đội viên trong Ban chỉ huy Liên đội của trường, luôn xung phong trong các hoạt động tập thể và thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong lớp. Thầy cô nhận xét Nam Anh là một học sinh điềm đạm, lễ phép và có tinh thần trách nhiệm. Ngoài học tập, Nam Anh còn yêu thích vẽ và trình diễn thời trang. Em từng đạt giải Ba cuộc thi Vẽ tranh toàn quốc 2023 và giành Á quân trong cuộc thi Top Model Kid Supranational 2024 một sân chơi năng khiếu dành cho thiếu nhi. Nhưng khi nói chuyện với em, em không nhắc nhiều về các giải thưởng. Em chỉ nói: “Con thích vẽ vì được tưởng tượng. Con thích kể chuyện vì được nói điều mình nghĩ.”

z6666142625265_ed6dfbc9576ba131e3366835b085164b.jpg
z6666142607976_47d23cd555b03f98164dbdba7ec91de9.jpg

Năm học này, em cũng được chọn là Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ một danh hiệu dành cho những học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và đạo đức. Khi đọc sách không chỉ để giỏi hơn, mà để sống tốt hơn.

z6666142659748_505926af4d1b2dad8772dfc72cf97ea0.jpg

Nam Anh chia sẻ: “Khi đọc sách, con không chỉ học được kiến thức. Con học cách thương người, biết lắng nghe và biết quý điều bình thường.” Sau bài viết của em, một số bạn trong lớp đã tìm đọc lại câu chuyện về Minh và Hiếu. Nhiều bạn còn nói với cô giáo rằng muốn viết về những người tốt quanh mình, những bạn biết giúp nhau trong lớp hay những người không bỏ bạn khi khó khăn.

z6666142664754_066e2d582a2d733850da61f5e067a522.jpg

Câu chuyện của Trịnh Hoàng Nam Anh không chỉ là một bài dự thi. Đó là một lời nhắc: “Hãy giữ trong mình lòng tốt. Và nếu có thể, hãy lan tỏa điều tốt đó đến người khác.”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại sứ Văn hóa đọc 2025: Trịnh Hoàng Nam Anh lan tỏa câu chuyện nhân văn “Cõng bạn đi học”