Văn hóa

Đạo Phật trong thời đại số: Khi người trẻ biết "lắng nghe chính mình"

Châu Anh 03/08/2025 23:36

(GDTĐ) - Khi xã hội ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, tốc độ và ảo vọng, giới trẻ – nếu không tỉnh táo – rất dễ bị đánh rơi nền tảng tinh thần của chính mình. Trong bối cảnh đó, buổi trà đàm "Giao thoa giữa trí tuệ phản biện và tuệ giác Phật giáo trong đời sống hiện đại" do CLB Happy House tổ chức đã vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh – thẳng thắn, không hoa mỹ – về việc chúng ta đang đánh mất điều cốt lõi nhất: ý nghĩa thực sự của việc sống.

Không hẳn là một buổi hội thảo học thuật, cũng chẳng phải pháp thoại truyền thống, trà đàm là dịp để những người tham dự - từ sinh viên, doanh nhân, nhà nghiên cứu cho tới những người bình dị nhất - được ngồi lại cùng nhau, trò chuyện một cách chân thành về tinh thần tỉnh thức trong thời đại đầy biến động.

Tâm điểm của buổi trò chuyện là sự hiện diện của Thượng tọa Khanpo Tsetan Gyumat – một giảng sư Phật giáo đến từ Học viện Drikung Kagyu (Dehradun, Ấn Độ), người đã dành cả đời để dung hòa giữa tinh thần Phật học truyền thống và đời sống hiện đại.

Trà đàm “Giao thoa giữa trí tuệ phản biện và tuệ giác Phật giáo trong đời sống hiện đại”

Không giáo điều, không rao giảng, Ngài kể chuyện – từ hành trình trở thành học giả Phật giáo sau khi từng theo học kinh tế, đến những tháng năm sống tại châu Âu – nơi Ngài nhận ra, người phương Tây dù xa lạ với đạo Phật, nhưng lại tìm thấy bình an thông qua thiền và giáo lý Đức Phật.

Trong một không gian nhỏ đầy mùi hương trầm và trà cổ Phượng Hoàng lên men thơm ngát, câu chuyện của Ngài nhẹ nhàng chạm tới từng người nghe. Đó là lời nhắc rằng: hạnh phúc không đến từ vật chất mà từ sự thấu hiểu chính mình, rằng “muốn giải thoát không phải từ bỏ đời sống, mà là từ bỏ những ràng buộc sai lầm trong nhận thức.”

cat-tuong-1.jpg
Ông Trương Minh Tiến, Giảng sư Khanpo Tsetan Gyumat và bà Cát Tường(từ trái qua phải)

Sự kiện không chỉ có mặt các nhà nghiên cứu hay người am hiểu Phật học, mà còn có sự tham gia của ông Trương Minh Tiến (Giám đốc Trung tâm UNESCO Việt Nam), bà Dương Cát Tường (Chủ tịch CLB Happy House), ông Vũ Mai (Phó Chủ tịch dòng họ Vũ Võ Việt Nam), cùng nhiều doanh nhân, bạn trẻ từ các trường đại học.

Tại đây, mỗi người – dù theo tôn giáo nào, làm nghề gì – đều chung một câu hỏi: “Làm sao để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn?” Câu trả lời không nằm ở lý thuyết cao siêu, mà là sự mở lòng, đối thoại tỉnh thức, và biết trân quý từng khoảnh khắc hiện tại.

Happy House, do bà Dương Cát Tường sáng lập, không phải là một tổ chức tôn giáo. Đó là một cộng đồng nơi mỗi người học cách sống đẹp từ trong tâm, đưa tuệ giác Phật giáo trở thành một phần trong từng quyết định thường ngày. Với bà Cát Tường, “đạo chỉ là con đường”, không phải nơi xa xôi mơ hồ, mà là ánh sáng dẫn ta thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, sống tích cực và nhân ái hơn.

cat-tuong-dung.jpg
Các thành viên trong buổi tọa đàm

Câu chuyện đạo trong buổi trà đàm không tách khỏi cuộc sống. Một nhà nghiên cứu văn hoá, một người làm công nghệ, một tín đồ đạo Mẫu, hay một bạn sinh viên Gen Z – tất cả đã ngồi lại bên nhau để không tranh luận để thắng, mà để hiểu.

Đạo Phật, đạo Mẫu, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo… không đối lập – khi chúng ta đủ tỉnh thức để nhận ra điểm chung: lòng từ bi, trí tuệ và sự bao dung. Như Ngài Gyumat chia sẻ, Đức Phật không bắt buộc ai tin theo, chỉ đơn giản là một người thầy vĩ đại đặt ra câu hỏi: “Tại sao chúng ta đau khổ?” Và từ đó, mở ra một con đường bình an cho bất kỳ ai sẵn sàng đi.

Buổi trà đàm khiến người trẻ nhận ra: tu tập không chỉ ở trong chùa, mà trong từng hơi thở, từng hành động thường nhật. Là khi ta sống chậm lại, biết lắng nghe chính mình, không để đời sống hối hả khiến ta đánh mất điều quan trọng nhất – sự trong sáng của tâm hồn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đạo Phật trong thời đại số: Khi người trẻ biết "lắng nghe chính mình"