Từ năm 2013, chị Lê Phương Chi, giảng viên một trường đại học quốc tế tại Hà Nội đều đặn đạp xe từ nhà đi làm việc. Gắn bó với phương tiện này, chị gần như không còn lo ngại việc giá xăng tăng.
Từ mục tiêu cá nhân đạp xe 400km trong vòng 24 giờ, Giáo sư Trương Nguyện Thành nảy ra ý tưởng “chở” theo một lời kêu gọi hướng về đồng bào miền Trung đang tan hoang vì bão lũ.
Với chiếc xe đạp và 3 bộ quần áo, chàng trai 23 tuổi chinh phục hành trình hơn 1.700km dọc theo chiều dài đất nước để ra Hà Nội kịp dự lễ Quốc khánh 2/9 tới.
Vừa lúc nam “biker” đạp xe tăng tốc tạo thành hàng ngang 3 xe đạp thì bị xe máy tông từ phía sau. Va chạm khiến cả tài xế xe máy và “biker” đi xe đạp bị ngã.
Cháu bé đi xe đạp lao sang trái thì bị xe máy tông ngang. Cú tông mạnh khiến cháu bé và xe đạp đều bị hất văng. Trong khi đó, tài xế đi xe máy cũng bị ngã sau va chạm.
Nhiệt độ Hà Nội ở mức 8 đến10 độ C vào đầu giờ sáng, nhiều người dân rủ nhau xuống hầm đường bộ để rèn luyện sức khỏe, tránh cái rét căm căm ngoài trời.
Câu chuyện của Lan và những chiếc xe đạp vẫn chưa đến hồi kết. Không hiểu tác giả bài toán có "thâm thù đại hận" gì với Lan mà lần nào cũng bắt cô ấy đạp xe đi vòng quanh đất nước.