Không chỉ “đồng sinh”, anh em Lê Hiến Giản – Lê Hiến Tứ còn cùng đỗ một khoa, làm quan cùng triều, cùng chết một ngày và cùng được phong thánh – anh là “thánh cả”, em là “thánh hai”.
Là người có khát vọng, đỗ Tiến sĩ khi mới 27 tuổi, nhưng chỉ vì một lời phê hà khắc của vua và sự hiểu lầm từ bậc tiền bối mà ông bị đục tên khỏi bia Tiến sĩ, sự nghiệp khép lại trong nỗi oan khuất.
Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 07 quy định về liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam và ĐH nước ngoài trình độ ĐH, cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ với những điểm mới cần lưu ý.
Gần đây, dư luận xôn xao, chia sẻ về những đề tài luận án tiến sĩ mà nếu chỉ đọc tên sẽ không thấy được hàm lượng khoa học hay ý nghĩa về mặt thực tiễn.