Cô Đào Thị Huế luôn tâm niệm rằng, mỗi đứa trẻ bị khiếm khuyết vẫn còn có những khả năng riêng biệt. Điều quan trọng là gia đình, thầy cô có sự nhìn nhận và đặt kỳ vọng vào đúng với khả năng của trẻ để giúp trẻ phát triển và hòa nhập cộng đồng.
Em Kpă Nguyên (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) đã mưu trí, dũng cảm cứu hai học sinh lớp 12 bị đuối nước, vừa được Công an huyện Ia Pa nhận làm con nuôi.
Ít ai ngờ rằng kiến thức sinh tồn trong rừng thẳm lại giúp các em nhỏ sống sót sau vụ tai nạn máy bay vượt qua 40 ngày kinh hoàng khi không có người lớn ở bên.