Giấc mơ giản dị của những đứa trẻ chỉ khát khao được đi học
•11/07/2026 13:16
“Em chỉ mong được đi học, trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ em cũng như là những người có hoàn cảnh khó khăn như gia đình em”, đó là mơ ước của cậu bé Phước, 13 tuổi.
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chỉ có mơ ước học tập thành tài, có công việc ổn định để tự lực mưu sinh (Ảnh: Tùng Nguyên).
Nguyễn Thanh Phước đến từ cơ sở bảo trợ nam Ánh Sáng. Mới 13 tuổi nhưng Phước đã xác định rõ mục tiêu của mình là học, học và học để trở thành bác sĩ, thực hiện ước mơ chữa bệnh cho cha mẹ và người có hoàn cảnh khó khăn.
Cha Phước bị câm điếc bẩm sinh, còn mẹ bị tai biến yếu 1 tay và 1 chân nên đi lại rất khó khăn. Hằng ngày, cha mẹ Phước đi bán vé số để mưu sinh kiếm sống, nuôi con, trả tiền nhà trọ nên cuộc sống chật vật, việc cho con đi học rất khó khăn.
Phước chia sẻ: “Em rất may mắn khi được các thầy cô ở mái ấm giúp đỡ, có mạnh thường quân nhận hỗ trợ việc học tập. Em chỉ mong có thể thuận lợi hoàn thành việc học tập, trở thành bác sĩ để thực hiện ước mơ của mình”.
Cô bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên đến từ mái ấm Ga Sài Gòn thì khẳng định: “Mỗi ngày đến trường với em là một niềm vui, là một cơ hội để em được học tập và trưởng thành, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình, có một công việc để làm, để tự nuôi sống bản thân và gia đình”.
Cha Duyên qua đời, mẹ đi bước nữa và để lại 4 chị em Duyên cho bà nội nuôi. Bà nội Duyên thì già yếu, nghèo khổ, sống bằng nghề bán mít và nhặt ve chai. Do đó, việc nuôi 4 đứa trẻ là quá sức với bà. Bà phải gửi 4 đứa trẻ sống nhờ một mái ấm chăm sóc từ nhỏ.
Sau đó, mái ấm mà 4 chị em nương náu bị giải thể, 3 đứa em của Duyên phải về sống cùng bà nội ở Đồng Nai, chỉ có mình Duyên được tiếp nhận đến mái ấm ga Sài Gòn tiếp tục ăn học. Do đó, Duyên rất trân trọng cơ hội được tiếp tục đi học của mình.
“Em sẽ cố gắng đậu vào trường đại học mà em mong muốn, thực hiện ước mơ và kiếm được một công việc phù hợp với em, tự lo cho bản thân, đền đáp những người đã yêu thương, giúp đỡ em. Và hơn hết, em mong rằng khi có điều kiện, em sẽ sẻ chia và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn như em”, Duyên chia sẻ.Mơ ước của Duyên và Phước chỉ là 2 trong số hàng trăm ước mơ được các em có hoàn cảnh đặc biệt thả lên trời tại chương trình hội trại “Chắp cánh ước mơ” lần 14 năm 2026 do Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tổ chức vào ngày 10/7.
Hàng trăm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt thả bay lời cầu nguyện, ước mơ của mình lên trời (Ảnh: Tùng Nguyên).
Các em cũng là những đứa trẻ may mắn khi được các mái ấm bảo trợ, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để được đến trường. Trong khi đó, vẫn còn rất nhiều đứa trẻ không có cơ hội tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ như 3 đứa em của Duyên, đang phải sống nương nhờ gánh ve chai của bà nội.Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện thành phố đã trở thành siêu đô thị với dân số hơn 14 triệu người, trong đó có gần 2,6 triệu trẻ em và có hơn 24.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.Ông Nguyễn Tăng Minh cho biết: “Trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập, mặc dù thành phố đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên nhưng hành trình phía trước vẫn còn không ít khó khăn”.
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).
Theo ông Minh, thành phố vẫn luôn trăn trở làm sao để đáp ứng trọn vẹn hơn nữa nhu cầu phát triển của mọi trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhập cư, trẻ em nghèo. Chính vì thế, ông kêu gọi sự quan tâm, chung tay đóng góp mạnh mẽ hơn nữa của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
“Em sẽ cố gắng đậu vào trường đại học mà em mong muốn, thực hiện ước mơ và kiếm được một công việc phù hợp với em, tự lo cho bản thân, đền đáp những người đã yêu thương, giúp đỡ em. Và hơn hết, em mong rằng khi có điều kiện, em sẽ sẻ chia và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn như em”, Duyên chia sẻ.
Mơ ước của Duyên và Phước chỉ là 2 trong số hàng trăm ước mơ được các em có hoàn cảnh đặc biệt thả lên trời tại chương trình hội trại “Chắp cánh ước mơ” lần 14 năm 2026 do Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tổ chức vào ngày 10/7.
Hàng trăm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt thả bay lời cầu nguyện, ước mơ của mình lên trời (Ảnh: Tùng Nguyên).
Các em cũng là những đứa trẻ may mắn khi được các mái ấm bảo trợ, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để được đến trường. Trong khi đó, vẫn còn rất nhiều đứa trẻ không có cơ hội tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ như 3 đứa em của Duyên, đang phải sống nương nhờ gánh ve chai của bà nội.
Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện thành phố đã trở thành siêu đô thị với dân số hơn 14 triệu người, trong đó có gần 2,6 triệu trẻ em và có hơn 24.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Ông Nguyễn Tăng Minh cho biết: “Trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập, mặc dù thành phố đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên nhưng hành trình phía trước vẫn còn không ít khó khăn”.
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).
Theo ông Minh, thành phố vẫn luôn trăn trở làm sao để đáp ứng trọn vẹn hơn nữa nhu cầu phát triển của mọi trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhập cư, trẻ em nghèo. Chính vì thế, ông kêu gọi sự quan tâm, chung tay đóng góp mạnh mẽ hơn nữa của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips ) mua nhiều xe sang, siêu xe nhưng được đăng ký dưới tên công ty, người thân, bạn bè hoặc chưa làm thủ tục sang tên.
Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, làm chủ nhiệm lớp, kiêm nhiệm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và Chi uỷ viên. Xin hỏi, số tiết tối đa tôi được giảm theo định mức tiết dạy là bao nhiêu với cả 3 nhiệm vụ kiêm nhiệm? – Nguyễn Anh Phương (anhphuong***@gmail.com)
Đêm khai mạc cuộc thi Miss World lần thứ 73 tại Quảng trường biển Halong Marina (Quảng Ninh) đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới.
Từ căn nhà chỉ cách hiện trường khoảng 10m, anh Phạm Thu Hoàng Lộc vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ngọn lửa bất ngờ bùng tại chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) vào tối 5/8. Theo lời nhân chứng, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhiều ki-ốt khiến người dân hốt hoảng tháo chạy.
Tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, tuy nhiên, bước đầu gặp khó khăn do nguồn cung sách giáo khoa chưa đáp ứng nhu cầu.