Học đường

Giáo dục học sinh về lòng biết ơn bằng trải nghiệm thực tế

Đình Tuệ 17/11/2025 12:29

Các hoạt động giáo dục bằng trải nghiệm thực tế giúp học sinh thêm hiểu cuộc sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Học sinh Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) tại Quảng trường Hồ Chí Minh - tỉnh Quảng Trị.
Học sinh Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) tại Quảng trường Hồ Chí Minh - tỉnh Quảng Trị.

Hướng đến việc giáo dục học sinh bằng những trải nghiệm thực tế, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Vinh - cơ sở A (Yên Hòa, Hà Nội) tổ chức chương trình ngoại khóa đặc biệt tại Quảng Trị mang tên “Thắp lửa tuổi trẻ - Tri ân anh hùng” từ ngày 13 đến 16/11 dành cho 1.064 học sinh các khối 9, 10, 11, 12 của trường cùng nhiều giáo viên, phụ huynh và hướng dẫn viên theo đoàn.

ga.jpg
Sắc đỏ của màu áo cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ khu vực sân Ga Hà Nội.

Trong tối 13/11, tại sân Ga Hà Nội đã rợp màu áo cờ đỏ của học sinh Trường Lương Thế Vinh lên tàu sẵn sàng cho hành trình đáng nhớ để về với vùng đất thiêng Quảng Trị. Sáng 14/ 11, đoàn đến sân ga Đồng Hới, chiều cùng ngày tất cả thầy trò và phụ huynh lên ô tô chạy 200 km đến thành cổ Quảng Trị.

Bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, lúc đó tất cả đứng ngay ngắn và thẳng hàng dưới ban thờ các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị hơn 50 năm về trước. Không gian tĩnh lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng gió. Học sinh ngoan đến mức dường như bước chân cũng nhẹ hơn mọi ngày, không cả một tiếng thì thầm.

vinh-8.jpg
vinh-17.jpg
Đoàn thăm Tượng đài Mẹ Suốt và di tích Quảng Bình quan.
vinh-1.jpg
vinh-3-2.jpg
vinh-13.jpg
Đoàn tiến hành dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị.

Bầu trời có những đám mây kéo đến, nhẹ nhàng làm dịu cái nắng rực rỡ lúc trước, không khí bỗng trầm hùng. Cả trường làm lễ, có nhiều tiếng nức nở... Rồi không thiếu một ai, tất cả leo lên những bậc thang và cũng trong im lặng, mọi người đi thành hàng cắm nén tâm nhang vào bát hương cao nhất.

"Sông Thạch Hãn dài rộng hơn tưởng tượng của học sinh, nước chảy êm đềm làm hơn 1.200 chiếc đèn cứ lững lờ trôi, nhiều chiếc cập trở lại bến sông như bịn rịn chia tay. Có điều gì đó dường như cảm động vỗ bờ, thổn thức muốn bung ra trong lồng ngực những đứa trẻ. Người lớn thì rơm rớm nước mắt. Bộ phim Mưa đỏ hình như tái hiện trong suy nghĩ của những đứa trẻ sắp bước vào đời" - cô Văn Thùy Dương xúc động kể.

ltv-1.jpg
t2.jpg
Đoàn vào viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
vinh-3.jpg
Các em học sinh thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Ngày 15/11, đoàn vào thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để tưởng nhớ, tri ân công ơn hơn 10 nghìn anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Có đến và đi giữa Nghĩa trang Trường Sơn, ta mới thấy sự sống quý giá nhường nào! Mọi điều ta đang có hôm nay đều được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng tuổi xuân của hàng vạn con người.

"Thầy cô không muốn các em chỉ khóc hay chỉ xúc động trong phút chốc mà mong sau chuyến đi này, trong tim mỗi người sẽ nhen lên một ngọn lửa của lòng biết ơn, trách nhiệm và tình yêu đất nước. Hãy học cho giỏi hơn để tri ân những người đã ngã xuống. Hãy sống tử tế hơn để nối tiếp ước mơ dang dở của họ. Hãy yêu thương nhau hơn – vì họ đã từng chiến đấu để ta được sống trong tình người", cô Dương bày tỏ.

vinh-4.jpg
t5.jpg
song.jpg
Sông Thạch Hãn là nơi in dấu lịch sử bi hùng của nhiều thế hệ thanh niên đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Nguyễn Kim Khánh - học sinh lớp 9A3, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tâm sự, chuyến đi này thực sự là kỷ niệm đáng nhớ với em và các bạn. Các em được thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của lịch sử và hòa bình, cảm nhận tinh thần hy sinh vì lý tưởng cao đẹp của các thế hệ đi trước. Đó là bài học sinh động về lòng yêu nước và sống có trách nhiệm với Tổ quốc, với cộng đồng.

vinh-2.jpg
vinh-6.jpg
Trong chuyến đi này, Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cũng dành tặng những phần quà, suất học bổng ý nghĩa tới học sinh Trường THPT Quảng Trị, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 16/11, đoàn kết thúc thành công chuyến hành trình và di chuyển về Hà Nội. Tại các điểm đến, những bài học lịch sử lặng thầm thấm sâu vào tâm hồn tuổi trẻ, gieo mầm cho lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm công dân trong tương lai. Đồng thời giúp phát triển năng lực cá nhân, kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động tập thể, giao lưu, chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-hoc-sinh-ve-long-biet-on-bang-trai-nghiem-thuc-te-post756987.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-hoc-sinh-ve-long-biet-on-bang-trai-nghiem-thuc-te-post756987.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dục học sinh về lòng biết ơn bằng trải nghiệm thực tế