Người lớn, trẻ nhỏ thoải mái vui chơi trong khuôn viên công viên, ngay cạnh phố đi bộ
Một điều khá khó hiểu cho quyết định của chính quyền địa phương khi mở phố đi bộ ngay cạnh công viên - một khu vui chơi giải trí có thể nói là đầy đủ điều kiện hơn rất nhiều so với tuyến phố đi bộ kia. Chưa kể đến việc, gần đây, công viên này đã dỡ bỏ hàng rào và cho phép người dân tự do vào vui chơi mà không phải mua vé
Quá nhiều không gian thoáng đãng và cây xanh để nhiều người chọn đây là điểm đến dịp cuối tuần, thậm chí là hàng ngày...
Thậm chí là có những góc yên tĩnh cho việc nghỉ ngơi, thư giãn...
Không gian xanh tuyệt vời để vận động thể dục, thể thao...
Trong khi đó, việc chặn đường vào 3 ngày cuối tuần khiến giao thông ở khu vực này cũng gặp nhiều khó khăn khi luôn xảy ra xung đột ở 2 đầu đường
Cảnh tượng đông đúc trong khuôn viên công viên, trái ngược với vẻ đìu hiu của phố đi bộ bên ngoài.
Nếu chính quyền địa phương không "cố" để mở phố đi bộ cho hợp với... phong trào, thì kinh phí đó hoàn toàn có thể sử dụng để đầu tư cho công viên, giúp người dân có nhiều trải nghiệm chất lượng hơn.
Không mấy ai chọn phố đi bộ nghèo nàn bên ngoài, khi ngay bên cạnh là công viên với rất nhiều không gian vui chơi.
Không cần đến phố đi bộ, hàng ngày vẫn có hàng ngàn người dân địa phương tới công viên Thống Nhất tập luyện thể thao, vui chơi giải trí...