Trưa ngày 8/4, 100 suất cơm miễn phí do Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ đã được trao đến tay các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh.
100 suất cơm đã được trao cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh.Các suất cơm do Báo GD&TĐ khu vực MT-TN cùng Shop Hoa tươi Thời đại và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.Những suất cơm với đầy đủ khẩu phần và dinh dưỡng.Thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, cô giáo Trần Nhân, xã Cẩm Vịnh cũng dành thời gian để trao những phần cơm yêu thương cho bà con.Các nhà tài trợ tự tay chuẩn bị các suất cơm.Chương trình “Bữa cơm chia sẻ với bệnh nhân nghèo” do Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp cùng Shop Hoa tươi Thời Đại triển khai thường xuyên với thông điệp “Trao gửi yêu thương” hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giữa biển khơi, người dân Lý Sơn đã tận dụng những triền đất dốc trên nền địa chất núi lửa để tạo thành các thửa ruộng nối tiếp nhau. Những bờ ruộng được xếp bằng đá núi lửa vừa giữ đất, vừa chắn gió, tạo nên một dạng cảnh quan nông nghiệp đặc biệt trên đảo.
Ngày 28/9, 32 học viên và 14 giảng viên đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Trường Quốc tế Các Nhà thiên văn học trẻ lần thứ 48, khai mạc tại phường Quy Nhơn Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng xây khu đô thị không thể chỉ tính đến nhà ở, diện tích thương mại trong khi trường học, bệnh viện và hạ tầng xã hội đi sau.
Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) phản ánh việc không học môn liên kết thì không được bán trú. Trường lý giải, theo chương trình học sinh chỉ học 7 tiết/ngày, không thể bán trú.
Để phù hợp với điều kiện của người lao động, dự thảo của Bộ GD&ĐT khuyến khích tổ chức lớp học nghề lưu động, tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất.
Không chỉ mang theo những phần quà Trung thu, quần áo, chăn ấm và sách vở, đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đến Làng Mô còn mang theo cơ hội để học sinh được gặp gỡ, sẻ chia và cùng viết nên một bài học về lòng nhân ái.