Những lá đơn nhập ngũ không chỉ là quyết định của tuổi đôi mươi, mà còn là lời hứa đầy trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, trong không khí rộn ràng mùa tuyển quân, tại TP Cần Thơ có những câu chuyện khiến người nghe ấm lòng, như hai cặp song sinh ở hai vùng quê khác nhau đã cùng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).
Trong căn nhà nhỏ ở ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm (TP Cần Thơ), vợ chồng ông Nguyễn Chí Linh và bà Lý Thị Nế (dân tộc Khmer) vẫn chưa hết xúc động khi nhắc đến hai con trai song sinh Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (20 tuổi) cùng trúng tuyển nghĩa vụ CAND.
Gia đình làm nông, cuộc sống tuy không dư dả nhưng luôn chan chứa yêu thương. Ông Linh từng có thời gian tham gia công tác ở Công an xã nên phần nào hiểu rõ sự nghiêm khắc, kỷ luật của môi trường này. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ, Huy và Hoàng đã đặc biệt yêu thích hình ảnh người chiến sĩ Công an.

Năm lớp 12, hai anh em từng đăng ký thi vào trường Công an với khát vọng được đứng trong hàng ngũ lực lượng. Tuy nhiên, do chưa đạt yêu cầu về sức khỏe, ước mơ đành tạm gác lại. Không chùn bước, các em chọn ở nhà phụ giúp cha mẹ, đồng thời kiên trì rèn luyện thể lực, chờ cơ hội khác.
Khi biết năm 2026 thuộc diện tuyển quân, cả hai quyết định không nộp hồ sơ vào trường khác mà cùng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND.
“Chúng em muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, trước là làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc, sau là tiếp tục phấn đấu để gắn bó lâu dài với ngành”, Huy chia sẻ.
Ngày nhận tin cả hai cùng trúng tuyển, căn nhà nhỏ như vỡ òa niềm vui. Bà Nế nghẹn ngào: “Thương con thì có thương, nhưng thấy các con có ý thức trách nhiệm, chúng tôi tự hào nhiều hơn”.
Cách đó không xa, tại ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề (TP Cần Thơ), hai anh em song sinh Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa cũng vừa chính thức có tên trong danh sách nhập ngũ.
Gia đình các em sống bằng nghề biển và buôn bán nhỏ. Cha thường xuyên theo tàu đánh bắt xa bờ, mẹ tảo tần làm bánh dân gian bán dạo trong xóm. Tuổi thơ của Nhân và Nghĩa gắn với sóng gió cửa biển và những lần chứng kiến lực lượng Công an địa phương ra quân giữ gìn trật tự.

Chính từ những hình ảnh ấy, ước mơ khoác lên mình bộ sắc phục đã nhen nhóm trong lòng hai anh em. Khi có đợt tuyển quân, cả hai chủ động viết đơn tình nguyện. “Chúng em biết môi trường CAND sẽ nhiều gian khổ, nhưng đó là nơi giúp mình trưởng thành hơn”, Nghĩa bộc bạch.
Ngày cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, hai anh em nhìn nhau cười mà mắt đỏ hoe. Niềm vui không chỉ của riêng các em, mà còn của người mẹ vốn quen cảnh chồng đi biển dài ngày, nay lại chuẩn bị tiễn cả hai con trai bước vào môi trường quân ngũ. “Nhớ thì nhớ lắm, nhưng tôi tin các con sẽ cố gắng để xứng đáng với quê hương”, mẹ Nhân và Nghĩa nói.
Từ ruộng đồng Phú Tâm đến cửa biển Trần Đề, những lá đơn tình nguyện của các cặp song sinh đã vẽ nên một hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Cần Thơ trong mùa tuyển quân 2026. Ở đó có ước mơ, có trách nhiệm, có cả sự hy sinh thầm lặng của những người cha, người mẹ.
Phía trước chắc chắn là những ngày tháng rèn luyện nghiêm khắc. Nhưng với chung một khát vọng cống hiến, những chàng trai song sinh ấy đang bước vào hành trình mới bằng tất cả niềm tin và lòng tự hào - hành trình trưởng thành trong màu áo của lực lượng bảo vệ bình yên cho Nhân dân.