Clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng người phụ nữ bán hàng rong ở bờ hồ Hoàn Kiếm “ăn vạ” để đòi tiền. Sự việc ngay sau đó đã được Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm xác minh làm rõ.
Người đàn ông bán hàng rong đang ngồi cạnh một chiếc chảo lớn để chỉnh nhiệt độ bếp trong lúc chiên trứng cút. Do bất cẩn, chiếc chảo chứa đầy dầu bất ngờ đổ ập xuống người.
Không chỉ đưa những người già, người khuyết tật ở quê ra Hà Nội bán hàng rong, ăn xin, vợ chồng Nguyễn Văn Kiện và Nguyễn Thị Nga còn theo dõi từ xa để "đôn đốc" những người này, ép họ phải bán hàng và xin tiền của người đi đường.
Ngày 21/12, trên mạng xã hội có đoạn clip đăng tải về việc bà T., chuyên bán bún ở vỉa hè, đổ nước uống còn thừa trong ly vào chai nhựa và nước dùng trong tô của khách ăn còn vào nồi.
Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ, TP Nha Trang vừa ra quyết định xử phạt người bán hàng rong bị tố đổ tô nước lèo vào nồi để bán tiếp cho khách về hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh đường phố
Phố bích hoạ Phùng Hưng (Hà Nội) đã được tiến hành phục hồi. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, không gian này bắt đầu thu hút đông đảo người dân trở lại.
Với người Hà Nội, chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là địa chỉ sinh hoạt văn hóa. Chợ ấy nay đã đổi thay, nhưng nét đẹp xưa còn mãi như một phần của bản sắc lịch sử.
Khi người dân từ các nơi về Thăng Long - Hà Nội sinh sống, họ đã mang theo các món quà quê hương. Dần dần, những món quà quê ấy hình thành nên các loại quà Hà Nội.