Hành trình 15 năm của lớp học tình thương Long Bửu

Minh Anh 15/11/2025 22:44

Suốt 15 năm qua, lớp học tình thương Long Bửu trở thành mái nhà thứ hai cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tìm đến với con chữ.

Sinh viên tình nguyện giảng dạy tại lớp học tình thương Long Bửu.
Sinh viên tình nguyện giảng dạy tại lớp học tình thương Long Bửu.

Một lớp học nhiều số phận

Lớp học tình thương Long Bửu thuộc Khu phố 9 (phường Long Bình, TPHCM) do anh Trần Lâm Thắng khởi xướng và đề xuất với Đoàn phường Long Bình thành lập, đến nay đã hơn 15 năm.

Trong suốt những năm qua, học sinh theo học chủ yếu là con em của những gia đình nhập cư đến TPHCM. Cha mẹ các em làm công nhân trong khu công nghiệp, thợ hồ, mua bán phế liệu hoặc hàng rong.

Ban ngày, các em đi bán vé số, nhặt ve chai hoặc trông em, phụ giúp cha mẹ. Đêm đến, các em theo học tại lớp học đặc biệt này. Ngoài ra, lớp học còn mở rộng cửa đón nhận các em bị thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, tăng động… Anh Thắng cho biết: “Chỉ cần các em có khát khao học chữ, tôi sẽ nỗ lực hết lòng để đồng hành”.

Anh Thắng sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ gắn với những ngày mưu sinh vất vả. Khi lớn lên, thấy nhiều đứa trẻ quanh mình không được đi học, anh thương cảm. "Ban đầu, tôi chỉ muốn mở lớp dạy các em biết đọc, biết viết, vậy thôi. Nhưng càng dạy, tôi càng mong mang đến cho chúng nhiều kiến thức hơn", anh nói.

Nhiều năm liên tục sau khi lớp học ra đời, anh Thắng tự bỏ tiền mua sách vở, quần áo, dụng cụ học tập để khuyến khích trẻ đến lớp. Không ít lần, anh đã đi đến từng nhà vận động phụ huynh, thuyết phục họ cho con đi học.

“Ngày ấy, khu tôi ở còn nhiều lò gạch. Hầu hết các gia đình làm thuê, nay đây mai đó, nên con cái không được học hành đến nơi đến chốn. Do đó, tôi cứ kiên trì gõ cửa từng nhà, có khi cả tuần mới thuyết phục được một em đi học để biết đến con chữ, phép tính”, anh Thắng kể.

Ở lớp học tình thương Long Bửu, mỗi học sinh là một câu chuyện riêng. Thế nhưng anh Thắng nhớ như in từng khuôn mặt, từng hoàn cảnh của học trò. Với anh, các em không chỉ là học sinh mà còn là “những đứa con nhỏ” cần được chở che, nâng đỡ.

Anh Thắng chia sẻ: “Các em đến lớp này là những đứa trẻ đi bán vé số, đi bưng bê phụ hồ, bưng bê than tại lò gạch… Tuổi thơ của tôi cũng sống tại khu Long Bửu này, các công việc của các em đang làm, tôi cũng đã từng làm qua, nhưng tôi may mắn khi được ba mẹ cho ăn học. Do đó, dù vất vả, nhưng vì thương các em, tôi luôn cố gắng để các em không mãi khổ cực như thế”.

Gieo chữ bằng tình thương và sự sẻ chia

Những năm qua, ban ngày anh Thắng đi làm, tối đến, đúng 18 giờ, anh lại trở về với lớp học thân quen. “Mỗi khi thấy các em đến lớp đầy đủ, ríu rít chào thầy, bao mệt mỏi trong tôi như tan biến. Tôi chỉ mong rằng, sau khi hoàn thành chương trình tiểu học ở đây, các em có thể tiếp tục học lên, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho chính mình”, anh Thắng xúc động nói.

lop-hoc-tinh-thuong-1.jpg
Giờ học tại lớp học tình thương Long Bửu.

Đến năm 2017, lớp học được tiếp thêm sức sống mới khi nhiều thế hệ sinh viên thuộc Câu lạc bộ Tình nguyện Handmade của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TPHCM biết đến và cùng chung tay.

Từ đó, nhiều sinh viên tình nguyện trở thành “người bạn đồng hành” của lớp học tình thương Long Bửu. Hằng tối, những tình nguyện viên trẻ mang tinh thần nhiệt huyết đến dạy chữ, dạy toán…

Đặc biệt, ngoài việc dạy kiến thức văn hóa, các sinh viên tình nguyện còn trang bị kỹ năng sống cho các em nhỏ. Nhờ đó, những đứa trẻ theo học tại lớp học đặc biệt này đã học cách tự bảo vệ bản thân, nhận biết nguy cơ xâm hại, phòng tránh ma túy, bạo lực học đường và rèn luyện nhiều kỹ năng ứng xử trong cuộc sống.

Hiện tại, sau nhiều năm kiên trì của anh Thắng cũng như các bạn sinh viên tình nguyện, lớp học tình thương Long Bửu dần được biết đến và ngày càng đông trẻ nghèo theo học. Lớp hiện có khoảng 85 em từ lớp 1 đến lớp 5, học đều đặn từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. Các em hầu hết là con của công nhân, người bán hàng rong, bán vé số hoặc lao động nhập cư.

Đặc biệt, lớp học được công nhận là lớp Phổ cập giáo dục của Trường Tiểu học Long Bình (phường Long Bình, TPHCM). Những em nào học tốt, đủ tiêu chuẩn và được cha mẹ ủng hộ sẽ được chuyển sang học theo giáo trình của trường. Đáng chú ý, các em theo học tại lớp cũng sẽ được cung cấp đề thi đánh giá năng lực; nếu đảm bảo kiến thức, các em sẽ nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình tiểu học.

Anh Nguyễn Hữu Tài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Handmade, chia sẻ: “Câu lạc bộ là nơi quy tụ các bạn sinh viên cùng chung mong muốn mang tri thức đến với trẻ em nghèo. Suốt bao năm qua, lớp học tình thương Long Bửu được duy trì nhờ tinh thần kế thừa: thế hệ này ra trường thì thế hệ khác lại tiếp nối. Ai cũng xem nơi đây là mái ấm. Ngoài công tác giảng dạy, các tình nguyện viên chúng em còn tổ chức nhiều chương trình chăm lo học sinh vào các dịp như 1/6, Trung thu, Tết Nguyên đán”.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-15-nam-cua-lop-hoc-tinh-thuong-long-buu-post756509.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-15-nam-cua-lop-hoc-tinh-thuong-long-buu-post756509.html
Bài liên quan
Lớp học tình thương của bà giáo Ba
Hơn 10 năm qua, tại phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học nhỏ dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn vẫn đều đặn mở vào mỗi buổi chiều. Người đứng lớp là bà Nguyễn Thị Ba, 77 tuổi, giáo viên tiểu học về hưu. Chi phí duy trì lớp, quà tặng, sách vở, gạo và đồ dùng học tập của học sinh một phần đều được trích từ thu nhập bán vé số mỗi ngày của bà giáo Ba.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình 15 năm của lớp học tình thương Long Bửu