Từ niềm say mê Toán học và sự bền bỉ, em Vũ Xuân Hưng, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Cao Bằng xuất sắc chinh phục Huy chương Bạc AIMO 2026.
Bản lĩnh giữa đấu trường quốc tế
Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm 2026 quy tụ khoảng 1.300 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Giữa một sân chơi quy tụ những gương mặt nổi bật về Toán học, Hưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin để phát huy khả năng tư duy và giành Huy chương Bạc.
Để có được tấm huy chương ấy, nam sinh Cao Bằng đã trải qua nhiều tháng chuẩn bị nghiêm túc. Trước khi đến với vòng quốc tế, Hưng giành Huy chương Vàng vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026, qua đó trở thành một trong những đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi.

Ngay trong kỳ nghỉ hè, Hưng xây dựng cho mình kế hoạch học tập khá nhẹ nhàng nhưng kỷ luật. Mỗi ngày, em dành khoảng 3-4h cho Toán, chia thời gian giữa ôn các chuyên đề và luyện đề những năm trước. Em không học dồn mà kết hợp tập luyện thể thao, nghỉ ngơi để giữ tinh thần thoải mái.
“Đề thi quốc tế có độ phân hóa cao, đòi hỏi tư duy sâu và khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt. Áp lực thời gian cũng là một thử thách, vì vậy em cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung trong suốt thời gian làm bài”, Hưng chia sẻ.
Tấm Huy chương Bạc vì thế không chỉ là phần thưởng cho một kỳ thi, mà còn là kết quả của quá trình tích lũy bền bỉ. Hai năm học liên tiếp, Hưng đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, là thành viên Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Toán của tỉnh. Em cũng giành nhiều giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic Toán và các sân chơi dành cho học sinh.

Từ niềm say mê đến những ước mơ xa hơn
Tình yêu Toán học của Hưng bắt đầu từ những phép tính giản dị khi còn nhỏ. Càng học, em càng bị cuốn hút bởi sự logic và niềm vui khi tự mình tìm ra lời giải cho một bài toán khó.
Trên hành trình ấy, gia đình và thầy cô luôn là những người âm thầm đồng hành. Hưng đặc biệt nhắc đến cô Lương Minh Hòa, giáo viên dạy Toán, người giới thiệu em đến với AIMO và động viên em trong quá trình ôn luyện.
Cô Ma Thị Bích Vân, giáo viên chủ nhiệm của Hưng gần ba năm, trìu mến gọi em bằng cái tên “giáo sư Hưng”. Theo cô Vân, đó không chỉ là cách gọi vui mà còn bắt nguồn từ sự chững chạc, khiêm tốn và tinh thần học tập nghiêm túc của cậu học trò.
Điều đáng quý ở Hưng, theo cô Vân, không nằm ở những tấm giấy khen. Em có ý thức tự học, tính kỷ luật, hòa đồng và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè. Ngoài giờ học, Hưng còn yêu thích quay phim, sáng tạo nội dung và thường ghi lại những khoảnh khắc đẹp của lớp bằng những video do mình thực hiện.

Đón nhận Huy chương Bạc quốc tế, Hưng xem đó là động lực để tiếp tục bước về phía trước. Em đặt mục tiêu trở thành học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, đồng thời trau dồi ngoại ngữ để có thể tiếp cận nhiều tài liệu chuyên ngành và nuôi dưỡng ước mơ tham gia Olympic Toán sinh viên.
Từ một cậu học trò yêu thích những con số, Hưng đang từng bước mở rộng giới hạn của chính mình. Tấm huy chương tại AIMO không chỉ ghi dấu một thành tích đẹp của học sinh Cao Bằng, mà còn cho thấy khi niềm say mê được nuôi dưỡng bằng sự bền bỉ, những ước mơ tưởng như xa xôi cũng có thể trở thành những cột mốc trên hành trình trưởng thành.