Gương sáng

Hành trình không chùn bước của người cựu binh mang chân giả

Ths Nguyễn Tuấn Điệp – Phạm Đạt 18/05/2026 20:44

Giữa vùng cao xã Tiên Yên, (Quảng Ninh), hình ảnh người CCB với chiếc chân giả ngày ngày tất bật chăm đàn gà, tự tay chở hàng đi tiêu thụ khiến nhiều người nể phục.

Hành trình không chùn bước của người cựu binh mang chân giả

Cựu binh có ý chí phi thường đó là anh Lã Văn Kiên. Anh Kiên là hội viên tiêu biểu của hội cựu chiến binh địa phương, không chỉ bởi ý chí vượt khó làm kinh tế giỏi, mà còn bởi hành động dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết cứu người trong lúc hiểm nguy.

Còn nhớ đầu tháng 4/2026, tại khu vực cầu tràn Cao Lâm, dòng nước sau mưa chảy mạnh và sâu hơn thường lệ. Khoảng 16 giờ 50 phút, khi đang ở gần hiện trường, anh Kiên bất ngờ nghe tiếng hô hoán thất thanh: “Có người đuối nước!”. Không kịp suy nghĩ nhiều, người CCB lập tức chạy tới.

Giữa dòng nước đục ngầu, em Trần Tuấn Anh, học sinh lớp 8, Trường TH&THCS Phong Dụ đang chới với, bị cuốn ra xa trong sự hoảng loạn. Dòng nước xiết khiến nhiều người đứng trên bờ lo lắng nhưng không dám tiếp cận. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh Kiên đã không chần chừ lao xuống nước.

Ít ai biết rằng, người đàn ông vừa dũng cảm cứu người ấy lại là một người tàn tật, anh mất một chân do tai nạn giao thông nhiều năm trước.

Việc di chuyển, sinh hoạt hằng ngày vốn đã khó khăn, nhưng bản lĩnh của người lính năm nào vẫn thôi thúc anh hành động trước tiếng kêu cứu. Sau ít phút vật lộn giữa dòng nước mạnh, anh Kiên tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Khi em Tuấn Anh dần hồi tỉnh cũng là lúc nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hành động đầy quả cảm ấy nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, trở thành câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm giữa đời thường.

Ngay sau đó, UBND xã Tiên Yên đã biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với anh Lã Văn Kiên vì hành động dũng cảm cứu người. Nhưng nếu chỉ nhắc đến anh Kiên như một người hùng cứu người thì vẫn chưa đủ.

Ở thôn Tềnh Pò, anh còn được biết đến là một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi bằng chính nghị lực phi thường của mình. Vượt qua mặc cảm thương tật, anh mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gà Tiên Yên, giống gà đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Từ quy mô nhỏ ban đầu, đến nay mỗi năm gia đình anh xuất bán từ 2.000 đến 3.000 con gà ra thị trường, mang lại nguồn thu ổn định. Để có được thành quả ấy là biết bao ngày tháng nhọc nhằn. Với chiếc chân giả, việc đi lại trên đồi dốc, chăm sóc chuồng trại hay vận chuyển thức ăn chăn nuôi không hề dễ dàng.

Nhưng người cựu chiến binh ấy chưa bao giờ đầu hàng số phận. Anh tự mình làm mọi việc, từ chăm đàn gà, dọn chuồng đến tìm đầu ra cho sản phẩm.

z7838948590662-7e14467761a98abdeead4a0d920d5230.jpg

Nhiều người dân địa phương vẫn xúc động khi thấy hình ảnh anh Kiên lặng lẽ chở gà đi bán giữa trời mưa rét hay tất bật giao hàng từ sáng sớm. Không ồn ào, không nói nhiều về khó khăn của bản thân, anh chọn cách sống bằng lao động chân chính và tinh thần tự lực vươn lên.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là người sống nghĩa tình, trung thực. Có lần nhặt được giấy tờ và tiền của người khác đánh rơi, anh đã chủ động tìm cách trả lại đầy đủ cho người mất. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng dân cư vùng cao.

Ở anh Lã Văn Kiên, người ta thấy hội tụ nhiều phẩm chất đáng quý của người lính Cụ Hồ: giàu nghị lực, sống trách nhiệm, nghĩa tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Tấm gương của anh Lã Văn Kiên cũng là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người cựu chiến binh trong thời kỳ mới, những con người dù trở về sau chiến tranh hay bước qua biến cố cuộc đời vẫn tiếp tục sống đẹp, sống có trách nhiệm với quê hương, với nhân dân bằng những việc làm bình dị mà cao quý.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-khong-chun-buoc-cua-nguoi-cuu-binh-mang-chan-gia-post778217.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-khong-chun-buoc-cua-nguoi-cuu-binh-mang-chan-gia-post778217.html
Bài liên quan
Lao xuống biển cứu người, nữ sinh lớp 11 tử vong thương tâm
Phát hiện một học sinh chới với dưới biển Cửa Lò, nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An đã lao xuống cứu. Nạn nhân được đưa vào bờ an toàn, nhưng người ứng cứu đã không qua khỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Tự học để không bị tụt lại phía sau
    3 giờ trước Học đường
    Từ hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đến những năm tháng lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi học tập là công việc suốt đời. Không chỉ học trong sách vở, Người nhấn mạnh việc học từ thực tiễn, từ nhân dân và từ chính công việc hằng ngày.
  • Định hướng dạy nghề du lịch cho học sinh vùng cao Sa Pa
    3 giờ trước Hướng nghiệp
    UBND xã Tả Van phối hợp với các nhà trường phân luồng, định hướng nghề du lịch cho học sinh vùng cao.
  • 'Sứ mệnh' chuyển dịch chiến lược trong đào tạo và nghiên cứu
    3 giờ trước Giáo dục
    Mục tiêu đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào top 100 trường đại học hàng đầu thế giới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống nhà trường không chỉ đặt ra yêu cầu nâng cao thứ hạng quốc tế, mà còn đòi hỏi một sự chuyển dịch chiến lược trong đào tạo và nghiên cứu. Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, đây là thời điểm Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung hơn cho đào tạo tài năng và phát triển công nghệ lõi.
  • Quảng Ninh chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
    3 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngành giáo dục.
  • Trang bị cho học sinh kỹ năng phòng tránh ma túy và tội phạm học đường
    3 giờ trước Học đường
    Ngày 18/5, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 13, Công an xã Mường Lát và Trường Trung học phổ thông Mường Lát (Thanh Hóa) tổ chức phiên tòa giả định phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm học đường cho hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường Trung học phổ thông Mường Lát.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình không chùn bước của người cựu binh mang chân giả