Giáo dục

Hành trình thiện nguyện của học sinh lớp 11G0 Newtontrong những ngày xuân

Thanh Huyền 25/02/2026 10:47

(GDTĐ) - “Trưởng thành không chỉ là đạt thành tích cao, mà là biết trở về và sẻ chia với nơi mình sinh ra.”

z7561535014466_9bbfecb65e5b4ae26a324a7b587a30b3.jpg

Trong những ngày cuối năm, khi dòng người tất bật chuẩn bị cho Tết, tại xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên, một hành trình đầy ấm áp đã diễn ra. Gần 500 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tiền mặt, đã được trao tận tay các cụ già neo đơn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đây không chỉ là một chương trình thiện nguyện đơn thuần, mà còn là câu chuyện về sự trở về – trở về với quê hương, với ký ức, với trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Hành trình của sự tiếp nối

Đồng hành trong chương trình năm nay là tập thể lớp 11G0 – Trường THCS - THPT Newton. Dẫn dắt và khởi xướng hoạt động là em Đỗ Bảo Nam – học sinh lớp 11G0, cùng các bạn trong lớp.

Với tổng số tiền gần 150 triệu đồng được huy động từ các công ty, bạn bè của gia đình, các mạnh thường quân và sự đồng hành của Trường Newton, chương trình đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng phong bì, từng danh sách, để đảm bảo quà được trao đúng người, đúng hoàn cảnh.

z7561535020755_a1f053d6b869afab160af2c9f6138bc6.jpg
Ảnh minh họa.

Điều đáng trân trọng không nằm ở con số, mà ở tinh thần tự nguyện và trách nhiệm xã hội của những học sinh tuổi 16–17.

Chia sẻ về ý nghĩa của chuyến đi, Nguyễn Khánh Linh – học sinh lớp 11G0 – cho biết:

“Khi trực tiếp trao quà, em mới cảm nhận rõ giá trị của việc cho đi. Nhìn thấy niềm vui của các cụ và các em nhỏ, em cảm thấy rất hạnh phúc. Chuyến đi này giúp em hiểu rằng, bên cạnh việc học, chúng em còn có thể góp phần làm điều gì đó có ích cho cộng đồng.”

14 năm một hành trình – và sự tiếp nối của người trẻ

Chia sẻ nhanh với phóng viên, Đỗ Bảo Nam cho biết:

“Đây là năm thứ 14 gia đình em đồng hành cùng quê hương trong các hoạt động thiện nguyện mỗi dịp Tết, và là năm thứ 5 em trực tiếp tham gia tổ chức. Càng lớn, em càng hiểu rằng việc trở về không chỉ là trao đi một khoản hỗ trợ, mà là trao đi sự quan tâm. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của các cụ và các em nhỏ, em thấy mình may mắn hơn và có trách nhiệm phải làm tốt hơn ở những năm sau.”

z7561534755476_4b39413658303d97eec623b212e857c0.jpg

Sự chung tay của chính quyền và nhà trường

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo xã Đông Quan, trong đó có chị Hằng – Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Quan, cùng hiệu trưởng của 7 trường học trên địa bàn.

Chia sẻ tại buổi trao quà, chị Hằng – đại diện chính quyền xã Đông Quan – xúc động cho biết:

“Những món quà này không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn. Điều đáng quý hơn cả là các em còn rất trẻ nhưng đã ý thức được trách nhiệm với quê hương.”

Thầy Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Huy – cũng bày tỏ:

“Điều quan trọng trong giáo dục không chỉ là thành tích, mà là nhân cách. Các em đang lớn lên với trái tim biết sẻ chia.”

z7561534750341_e4509a5a5a31d192db79d9544cd4870c.jpg
Các em học sinh lên nhận quà.

Lan tỏa để tiếp nối

Gần 500 suất quà – con số có thể thay đổi qua từng năm - nhưng điều không thay đổi là tinh thần hướng về quê hương.

Trong không khí Xuân đang đến gần, câu chuyện của lớp 11G0 – Trường THPT Newton là minh chứng rằng những đứa trẻ lớn lên giữa thành phố vẫn có thể giữ trong tim mình hình ảnh của làng quê và những con người còn nhiều khó khăn.

Và biết đâu, từ hành trình này, sẽ có thêm nhiều thế hệ học sinh khác tiếp bước – để mỗi mùa Tết về, Đông Quan không chỉ có sắc Xuân, mà còn có thêm những vòng tay trở về.

Bài liên quan
Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội những người tình nguyện ASEAN
Ngày hội những người tình nguyện ASEAN lần thứ 1 với chủ đề “ASEAN Volunteers: Connecting Hearts & Inspiring Actions Beyond Borders” (Kết nối trái tim, lan tỏa hành động vượt giới hạn địa lý) sẽ được tổ chức vào ngày 2/8, tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II (TP Hồ Chí Minh).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình thiện nguyện của học sinh lớp 11G0 Newtontrong những ngày xuân