Nhân ái

Hành trình thiện nguyện của thầy trò Thủ đô đến Pa Vệ Sủ

Thùy Linh 22/09/2025 21:12

Thắp sáng ước mơ” nơi biên cương không chỉ bằng món quà vật chất, mà còn bằng niềm tin, bằng sự động viên tinh thần, bằng tình yêu thương chan chứa.

Hành trình thiện nguyện của thầy trò Thủ đô đến Pa Vệ Sủ

Rạng sáng ngày 19/9/2025, khi phố phường Hà Nội còn chìm trong màn sương sớm, đoàn xe chở thầy cô giáo Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu cùng các thành viên Nhóm thiện nguyện Giáo dục Hà Nội đã bắt đầu cuộc hành trình đặc biệt. Đích đến của họ là xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu – nơi có Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ và Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ.

Quãng đường 550km không chỉ dài mà còn rất hiểm trở, với nhiều đoạn dốc cao, đường lở, đá hộc… cản lối. Đoàn xe lăn bánh suốt 14 giờ, từ 4 giờ sáng đến tận 6 giờ chiều mới tới được điểm trường nằm cheo leo giữa núi rừng biên giới.

“Bữa cơm yêu thương” – ngọn lửa ấm giữa núi rừng

image001.jpg
Các món ăn rất ngon đã được các cô tự tay chuẩn bị chu đáo

Ngay trong tối 19/9, sau khi đặt chân đến Pa Vệ Sủ, các cô giáo Trường THCS Dịch Vọng Hậu đã bắt tay chuẩn bị một “Bữa cơm yêu thương” cho học sinh nội trú. Bữa ăn vốn quen thuộc hằng ngày của các em nay trở nên đặc biệt hơn, bởi ngoài những món ăn cơ bản, mỗi em còn được tặng thêm một đùi gà chiên giòn, một chiếc xúc xích và một lon nước ngọt – những món ăn tưởng chừng quen thuộc ở thành phố nhưng lại là niềm hạnh phúc hiếm hoi với trẻ em vùng cao. Tất cả đều do các thầy cô giáo Trường THCS Dịch Vọng Hậu tự tay nấu nướng, chuẩn bị.

Những ánh mắt rạng ngời của các em khi cầm trên tay chiếc đùi gà, những nụ cười giòn tan khi thưởng thức một bữa ăn ngon… đã khiến nhiều thầy cô không giấu nổi xúc động. Đó không chỉ là một bữa ăn no bụng, mà còn là sự động viên tinh thần, là thông điệp yêu thương từ những người thầy, người cô muốn gửi đến học trò vùng biên viễn: “Các em không hề bị bỏ lại phía sau”.

Em Phản Ha Hừ, lớp 3A1, rụt rè nói: “Em không còn cả bố và mẹ. Đây là lần đầu tiên em được ăn đùi gà ngon như thế này. Em cảm ơn các thầy cô nhiều lắm”. Đó là khoảnh khắc mà cô Lê Thị Thu Hà nhận ra mọi mệt nhọc của cả chuyến đi dài dường như tan biến.

“Đêm hội trăng rằm” – Trung thu sớm trên đỉnh núi

image003.jpg
Các thầy cô tham gia chuẩn bị cho “Đêm hội trăng rằm”

Ngay sau bữa cơm, sân trường Pa Vệ Sủ bừng sáng bởi tiếng cười rộn rã. Chương trình “Đêm hội trăng rằm” được các thầy cô giáo Trường THCS Dịch Vọng Hậu tổ chức, mang đến cho các em một mùa Trung thu sớm đầy ý nghĩa. Những chiếc đèn ông sao, hộp bánh kẹo, gói quà nhỏ xinh và đặc biệt là màn bắn pháo hoa lần đầu tiên các em được xem trực tiếp, đã thắp bừng sáng lên niềm vui trong mắt trẻ thơ.

Đêm hội còn là dịp giao lưu văn nghệ: học sinh Pa Vệ Sủ với những điệu múa truyền thống, các thầy cô giáo trẻ của Trường THCS Dịch Vọng Hậu mang đến tiết mục hiện đại, hòa quyện thành một bản hòa tấu ấm áp tình thầy trò.

Lửa trại bập bùng, vòng tay nối vòng tay, khoảng cách địa lý hàng trăm cây số như tan biến, chỉ còn lại tình thân, tình đồng bào.

Trao gửi yêu thương – tiếp sức đến trường

image005.jpg
Hàng trăm em học sinh háo hức chờ nhận quà từ sáng sớm

Sáng ngày 20/9, chương trình tặng quà chính thức được triển khai. Trong sân trường Pa Vệ Sủ, hàng trăm phần quà đã được trao tận tay học sinh Tiểu học và THCS.

Danh sách quà tặng dài như một “bản nhạc của yêu thương”: những chiếc tivi 65 inch để phục vụ giảng dạy, hàng trăm chiếc chăn, chiếu, đệm ngủ giữ ấm cho mùa đông, quần áo đồng phục, áo rét, dép, hàng ngàn vở viết, bộ dụng cụ học tập, ba lô, bát inox cách nhiệt, đèn năng lượng mặt trời, bếp ga công nghiệp… Tất cả đều được chuẩn bị công phu, chu đáo, vận chuyển vất vả qua chặng đường dài, gói ghém trong đó không chỉ là vật chất mà còn là cả tấm lòng của biết bao thầy cô, phụ huynh và học sinh nơi Thủ đô… để rồi hôm nay trở thành hiện thực.

image007.jpg
Các cô giáo, thầy giáo và học sinh Trường THCS Dịch Vọng Hậu tham gia chương trình

Đặc biệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu đã trao 20 suất học bổng “Tiếp sức cho em đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 trường. Mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời động viên, lời hứa rằng: “Thầy cô sẽ luôn đồng hành cùng các em”. Em Sừng Gạ Le, học sinh lớp 8B, xúc động chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo, quay lại dạy các em nhỏ trong bản”. Lời hứa hồn nhiên ấy chính là minh chứng cho sức lan tỏa của chương trình.

image009.jpg
Cô Nguyễn Thị Loan – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu – luôn tận tay trao quà cho các em học sinh

Ngoài hai trường chính, đoàn còn dành quà cho các điểm trường Sín Chải A, Sín Chải B, A Mại, Phí Chi A – những nơi xa xôi, còn nhiều gian khó hơn nữa. Mỗi chiếc áo, đôi dép, cuốn vở trao đi là một niềm hy vọng được thắp lên.

image011.jpg
Cô giáo Trương Thu Hường thường khởi xướng hoặc tham gia các chương trình thiện nguyện ý nghĩa

Trong hành trình, đoàn còn ghé thăm và tặng quà cho các chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Vệ Sủ. Giữa núi rừng heo hút, nơi những người lính ngày đêm canh giữ từng cột mốc, sự hiện diện của đoàn thiện nguyện mang đến niềm động viên tinh thần to lớn. Các thầy cô và chiến sĩ cùng nhau giao lưu, chia sẻ bữa cơm giản dị nhưng đầy nghĩa tình. Cuộc gặp gỡ ấy gợi nhắc rằng, sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc tuy khác nhau nhưng đều cùng chung một điểm đến: Giữ cho vùng biên cương được ấm no, vững chãi.

Lan tỏa thông điệp nhân văn

Hành trình thiện nguyện Pa Vệ Sủ có sự đồng hành của nhiều lực lượng: chính quyền địa phương, lãnh đạo các nhà trường, đồn biên phòng. Sự phối hợp ấy không chỉ giúp chương trình diễn ra suôn sẻ, mà còn khẳng định ý nghĩa xã hội rộng lớn: giáo dục không chỉ dừng lại ở truyền thụ kiến thức, mà còn là bồi dưỡng nhân cách và lòng nhân ái.

image015.jpg
Đồng chí Lỳ Phù Cà - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bum Nưa - tham gia trao quà cho các em học sinh

Đối với các em học sinh Hà Nội, chuyến đi này là một trải nghiệm quý giá. Các em đã trực tiếp chứng kiến sự thiếu thốn của bạn bè vùng cao, từ đó học được bài học về sự sẻ chia, trân trọng những gì mình đang có. Đó cũng chính là một giờ học sống động về tinh thần nhân ái, mà không sách vở nào có thể truyền tải trọn vẹn.

“Hành trình của trái tim”

Trong suốt ba ngày, từ 19 đến 21/9, đoàn thiện nguyện đã viết nên một câu chuyện đẹp về tình người. Đó là câu chuyện của sự kiên trì vượt 550 km đường xa; câu chuyện của những bàn tay thầy cô cặm cụi nấu từng món ăn cho học trò dù chỉ trước đó 30 phút vẫn còn mệt lả; câu chuyện của những chiếc đèn ông sao lung linh thắp sáng nụ cười trẻ thơ nơi biên cương.

Những hình ảnh ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong tâm trí học sinh Pa Vệ Sủ – như một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, như một động lực để các em vững bước đến trường. Và với thầy cô, phụ huynh, học sinh từ Hà Nội, hành trình này là lời nhắc nhở: Tình yêu thương chính là sức mạnh bền bỉ nhất, có thể vượt qua mọi dãy núi, mọi khó khăn.

Nhà giáo Nguyễn Thị Loan – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu – chia sẻ: “Chuyến đi Pa Vệ Sủ không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là một hành trình giáo dục đặc biệt dành cho chính chúng ta – những người thầy, người cô. Khi tự tay chuẩn bị bữa cơm, trao tận tay học trò vùng cao một đôi dép, một cuốn vở, chúng ta nhận ra rằng nghề giáo không chỉ là truyền thụ kiến thức trong bốn bức tường lớp học. Đó còn là sự đồng hành, sẻ chia, và thắp sáng niềm tin cho học trò ở bất cứ nơi đâu. Tôi tin rằng, mỗi thầy cô khi trở về từ chuyến đi này đều mang theo một ngọn lửa mới – ngọn lửa của lòng nhân ái, của tinh thần trách nhiệm – để tiếp tục truyền lại cho học sinh của mình, để các em hiểu rằng giáo dục là tình yêu thương không biên giới”.

Kết thúc mở – khởi đầu mới

Trong bối cảnh ngành giáo dục cả nước đang nỗ lực đổi mới toàn diện, những chuyến thiện nguyện như ở Pa Vệ Sủ tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “Giáo dục vì con người”. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương, sự gắn kết giữa học trò Thủ đô với trẻ em vùng cao, giữa hậu phương và biên giới.

Hành trình này không phải là điểm bắt đầu, càng không phải điểm kết thúc, mà là sự tiếp nối nhiều hành trình thiện nguyện của các thầy cô Trường THCS Dịch Vọng Hậu, để ngày càng nhiều học trò vùng khó khăn được tiếp thêm sức mạnh đến trường, để ngọn lửa tri thức và niềm tin tiếp tục bừng sáng nơi biên cương Tổ quốc.

image019.jpg
Nhóm thiện nguyện Giáo dục Hà Nội cùng tham gia chương trình

Khi những ngọn đèn năng lượng mặt trời được thắp sáng trong lớp học nhỏ bé nơi Pa Vệ Sủ, cũng là lúc niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn được nhen lên. Và chính từ những chuyến đi như thế này, bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng sẽ lan tỏa, để mỗi học sinh hôm nay trở thành công dân có ích cho đất nước ngày mai.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-thien-nguyen-cua-thay-tro-thu-do-den-pa-ve-su-post749434.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-thien-nguyen-cua-thay-tro-thu-do-den-pa-ve-su-post749434.html
Bài liên quan
Giúp học trò hoàn cảnh khó khăn vững tâm đến trường
Ngày 29/8, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao học bổng “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường” lần thứ XIII, năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình thiện nguyện của thầy trò Thủ đô đến Pa Vệ Sủ