Hồ Thái Anh Thi và Trần Thị Kiều My - sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đã khẳng định năng lực và bản lĩnh trong các lĩnh vực vốn được xem là thế mạnh của nam giới.

Họ không chỉ chạm đến những giải thưởng danh giá mà còn lan tỏa niềm cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu với khoa học và tinh thần học hỏi không ngừng.
Với nụ cười nhẹ và giọng nói điềm tĩnh, Hồ Thái Anh Thi - sinh viên Khoa Kỹ thuật Hóa học, gây ấn tượng bởi sự chín chắn và niềm say mê nghiên cứu. Là nữ sinh duy nhất đại diện nhóm ngành Sinh học Ứng dụng đạt danh hiệu “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025”, Thi chọn cho mình hướng đi không ồn ào nhưng bền bỉ là nghiên cứu và ứng dụng sinh học để phục vụ đời sống.
Sinh học ứng dụng là lĩnh vực đầy thử thách nhưng cũng có nét đẹp riêng, khi dung hòa giữa sự vận động của tự nhiên và khả năng kiến tạo hiện đại của con người. Bởi lòng tò mò và khát khao khám phá, Thi đã lựa chọn ngành học này ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học.
“Theo em được biết, các quốc gia phát triển đang đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng sinh học nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống con người và môi trường. Sinh học giúp ta hiểu cách tự nhiên vận hành như những cỗ máy tinh vi, và các nhà khoa học luôn tìm cảm hứng từ đó để ứng dụng vào thực tiễn”, Thi chia sẻ.
Chính niềm say mê và tinh thần ham học hỏi đã giúp nữ sinh đạt được những thành tích ấn tượng: Điểm trung bình tích lũy GPA 3,6; đồng tác giả chính của bốn bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế Q1, Q2; học bổng ADM 2024; cùng nhiều hoạt động thiện nguyện như chương trình “Gia sư Bách khoa tình nguyện” hay hiến máu nhân đạo suốt ba năm liền.
Với Thi, thành công không đến trong một sớm một chiều. Cô gọi hành trình học tập của mình là chuỗi thử thách song hành giữa đam mê và sự kiên định. Nữ sinh cho rằng việc học là quá trình liên tục, đòi hỏi phải nuôi dưỡng sự tò mò và tinh thần cầu thị. “Khi mình thật sự muốn tìm hiểu, kiến thức mới sẽ giúp giải đáp những thắc mắc và ở lại lâu trong trí nhớ. Nghiên cứu khoa học chính là cơ hội để sinh viên bước vào thế giới khoa học thực thụ”, cô nói.
Theo Thi, nghiên cứu không chỉ là làm thí nghiệm mà còn là cơ hội để làm việc nhóm, thực hiện những quy trình có tính hệ thống cao và tạo ra kết quả có tiềm năng ứng dụng thực tế. Cô gửi lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên: “Hãy chủ động tìm hiểu lĩnh vực nghiên cứu của các thầy cô trong hoặc ngoài trường và liên hệ với người phù hợp nhất để được hướng dẫn. Cơ hội luôn mở nếu bạn thật sự muốn học hỏi”.
Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, cô hiểu rõ những định kiến giới vẫn âm thầm tồn tại. Không ít lần, cô nghe những lời hoài nghi về khả năng của nữ sinh trong nghiên cứu.
“Phái nữ thường bị đánh giá thấp về năng lực, ít được khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, dẫn đến tỷ lệ giới tính mất cân bằng. Rất nhiều bạn nữ chưa có đủ cơ hội để học hỏi, nghiên cứu và đưa ra ý tưởng của mình cho mọi người lắng nghe. Em đã cố gắng chứng minh bản thân, nhưng cũng mong xã hội mở rộng thêm cơ hội công bằng để các nữ sinh được tỏa sáng”, Thi chia sẻ.
Dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Hoàng Anh Hoàng, Anh Thi có cơ hội nghiên cứu về thực khuẩn thể - một hướng đi mới trong sinh học ứng dụng, mở ra tiềm năng to lớn cho y học và môi trường. Cô mong rằng, sau khi đi làm và có điều kiện, sẽ tiếp tục theo học cao học ở nước ngoài để nghiên cứu chuyên sâu hơn, rồi mang tri thức trở lại phục vụ Việt Nam.

Nếu Anh Thi là hình ảnh của sự tỉ mỉ và kiên định trong phòng thí nghiệm sinh học, thì Trần Thị Kiều My, sinh viên Khoa Cơ khí, lại mang đến một năng lượng khác: Mạnh mẽ, bền bỉ nhưng vẫn rất tinh tế. Trong thế giới máy móc và kim loại, Kiều My thổi vào đó một “màu sắc riêng” - sự mềm mại, sáng tạo và nhạy cảm của một cô gái yêu khoa học.
Xuất phát điểm là học sinh khối Khoa học tự nhiên, My đến với ngành Kỹ thuật Cơ khí sau nhiều lần đắn đo. “Ban đầu em khá băn khoăn và nghi ngờ bản thân, nhưng càng học em càng thấy phù hợp và nhận ra mình đã chọn đúng con đường”, My kể.
Những môn học tưởng chừng khô khan như Vẽ kỹ thuật hay Chi tiết máy lại khiến cô say mê đến mức đạt điểm A+ và hai năm liền giành Giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc. “Mỗi lần học đội tuyển, em lại phát hiện ra những điều mới mẻ khiến mình càng yêu ngành hơn. Em cảm nhận được sự phù hợp giữa tính cách, khả năng của bản thân với ngành học”, My chia sẻ.
Trong môi trường học tập mà phần lớn là nam giới, My hiểu rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn để được công nhận. “Nỗ lực gấp đôi em nghĩ là chưa đủ. Có những môn học em phải dành hàng giờ, thậm chí cả tuần để nắm chắc kiến thức. Có lúc mệt mỏi tưởng chừng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi em vẫn cố gắng hoàn thành dù điểm số không cao. Em tự hào vì đã vượt qua được những môn học không phải sở trường của mình”, cô bộc bạch.
Theo My, nữ giới trong lĩnh vực kỹ thuật có những lợi thế riêng như khả năng quan sát, sự cẩn trọng và tư duy khác biệt. “Em gọi đó là màu sắc riêng của con gái. Đôi khi chính sự tinh nghịch hay cách nghĩ khác đi lại mang đến giải pháp cho những bài toán tưởng như vô vọng”, My nói.
Không chỉ học tốt, My còn tích cực tham gia nghiên cứu và công bố khoa học. Cô là tác giả của ba bài báo trong và ngoài nước, trong đó có một bài trình bày tại Hội nghị quốc tế SETSM 2025. Đặc biệt, đồ án chuyên ngành của cô “Thiết kế máy nhúng sơn và thổi khô cho xốp lót nón bảo hiểm làm từ nhựa EPS”, thực hiện tại Công ty TNHH Long Huei Việt Nam, nhận được nhiều lời khen từ doanh nghiệp nhờ tính ứng dụng cao.
Nhận xét về học trò của mình, PGS.TS Bùi Trọng Hiếu - Trưởng khoa Cơ khí (Trường Đại học Bách khoa) cho biết: “Kiều My là sinh viên có tư duy kỹ thuật tốt, biết kết nối giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế, luôn chủ động đề xuất giải pháp kỹ thuật khả thi.
Ngoài học tập, My còn là Bí thư Chi đoàn năng nổ trong công tác Đoàn - Hội, các chương trình hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Em là hình mẫu sinh viên toàn diện, vừa có tri thức, vừa có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và nhà trường”.
Hành trình chinh phục tri thức không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Kiều My từng trải qua những lần thất bại, thậm chí có lúc mất phương hướng. Nhưng thay vì dừng lại, cô chọn nhìn những vấp ngã như cơ hội để trưởng thành.
“My luôn tự nhủ thất bại chỉ thực sự đến khi mình nghĩ rằng đã thất bại. Nếu xem đó là bài học, mình sẽ dễ dàng đứng dậy hơn. Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại - hãy vực dậy ngay lúc này và tìm lại chính mình”, My chia sẻ.