HLV U22 Thái Lan chỉ trích U22 Indonesia chơi không đẹp, liệu có mất chức?

17/05/2023, 09:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan có những chia sẻ đáng chú ý về trận chung kết SEA Games 32.

Highlight U22 Thái Lan - U22 Indonesia, chung kết SEA Games 32

U22 Thái Lan nhận thất bại cay đắng trước U22 Indonesia với tỷ số 2-5 trong trận đấu có rất nhiều điều đáng nói. Từ cuộc rượt đuổi kịch tính cho tới màn ẩu đả dẫn đến mưa "thẻ đỏ", tất cả đã tạo ra trận chung kết SEA Games có một không hai trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

HLV U22 Thái Lan chỉ trích U22 Indonesia chơi không đẹp, liệu có mất chức? - 1

HLV Issara Sritaro (áo cam) 

HLV Issara Sritaro sau trận đấu không tham gia buổi họp báo. Tuy nhiên ông vẫn có những chia sẻ với giới truyền thông: 

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Thái Lan khi chúng tôi không đạt mục tiêu đề ra ở SEA Games 32. Các cầu thủ trẻ đã thi đấu tốt. Tuy nhiên nói là tốt nhất thì không, bởi có nhiều thứ tác động trong trận. 

Bước ngoặt của trận đấu đến từ việc U22 Thái Lan nhận bàn thua thứ 3. Chúng tôi để mất bóng quá dễ dàng, chưa kể còn nhận thêm thẻ đỏ. Vào giai đoạn bị dẫn trước, cả đội đã dốc toàn lực để tìm bàn gỡ. Khi ấy, thể lực ở hiệp phụ đi xuống đáng kể. Chúng tôi phải sửa đổi nhiều sau trận đấu này. Đây là bài học đắt giá dành cho các cầu thủ".

Nhắc về bàn thua thứ hai mà U22 Thái Lan phải nhận, HLV Issara Sritaro chỉ trích phía U22 Indonesia chơi không fair-play. Tình huống đó ở trong trận chứng kiến các cầu thủ "Voi chiến" tỏ thái độ bực tức khi đối thủ không trả bóng mặc dù 1 cầu thủ U22 Indonesia bị đau trước đó. 

HLV Issara Sritaro nói tiếp: "Tất nhiên U22 Indonesia không làm trái luật. Nhưng đây là tinh thần fair-play và U22 Indonesia không nên làm điều đó. Dù sao chúng tôi cũng nhận bàn thua rồi. Đội của tôi thua 0-7 hay 0-8 cũng chẳng phải vấn đề, tôi chỉ tiếc cho việc đối thủ chơi không đẹp".

HLV U22 Thái Lan chỉ trích U22 Indonesia chơi không đẹp, liệu có mất chức? - 2

U22 Thái Lan bức xúc với cách hành xử của U22 Indonesia 

Trong khi đó, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 32 - ông Yuttana Yimkarun nhận trách nhiệm về thất bại của đội nhà. Ông cho biết tương lai của HLV Issara Sritaro vẫn sẽ được đảm bảo: "Chúng tôi phạm sai lầm khi đánh mất thế trận ở ngay đầu trận. Cho đến khi tỷ số là 2-2, chúng tôi tin sẽ thắng lại được. Nhưng việc phải nhận thêm thẻ đỏ khiến mọi thứ tan thành mây khói. 

Thất bại này không thành vấn đề. Đây coi như là bài học về kiểm soát tâm lý cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ sớm trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. 

U22 Thái Lan không thua thiệt bất cứ đối thủ nào ở SEA Games 32. Ngay cả khi chúng tôi thua ở trận chung kết, HLV Issara Sritaro vẫn sẽ tiếp tục công việc của ông ấy. 

Chúng tôi còn đó rất nhiều giải đấu, đặc biệt là vòng loại U23 châu Á do Thái Lan đăng cai. Chúng tôi sẽ có những cầu thủ tốt hơn cho chiến dịch này".

Ở diễn biến khác, báo chí Thái Lan chỉ trích những quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Qasim Matar Al-Hatmi. Như tờ Thairath có bình luận: "Có rất nhiều pha va chạm ở trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Trọng tài chính Qasim Matar Al-Hatmi xử nặng tay khi rút nhiều thẻ đỏ với U22 Thái Lan. Các CĐV Thái Lan không khỏi bực mình với nhiều quyết định khó hiểu của trọng tài".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV U22 Thái Lan chỉ trích U22 Indonesia chơi không đẹp, liệu có mất chức?