Dân mạng khen ngợi bé gái hành động đúng và kịp thời, giúp bé trai thoát chết sau khi rơi xuống hồ cá koi, tai nạn này cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh.
Cuộc chiến săn mồi trong thế giới hoang dã luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là khi các loài động vật hung dữ tìm cách chiếm ưu thế để cạnh tranh con mồi.
Vào ngày 17/9, ghi nhận của PV Tiền Phong, tại khu vực ven bờ hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), có tình trạng cá chết dạt vào ven bờ hồ, khu vực đường Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên…bốc mùi hôi thối, ám ảnh người dân.
Nếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam không bố trí được nguồn vốn đầu tư, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ chủ trương huy động vốn đầu tư theo hướng xã hội hóa.
8 tấn cá Koi thả xuống hồ Đầm Đông cạnh phố Nhật Chiêu (Tây Hồ, Hà Nội) thu hút rất đông người dân Thủ đô, nhất là các gia đình có con nhỏ đến vui chơi, cho cá ăn.
Không chỉ có đạp xe đạp, chèo thuyền kayak, lượn xe hóng gió… giờ đây du khách đến với Hồ Tây đã có thêm trải nghiệm mới cho cá Koi ăn. Đây là hoạt động mới lạ dành cho người dân và du khách khi đến với điểm du lịch hot nhất quận Tây Hồ này.
Trịnh Thăng Bình gửi lời xin lỗi đến khán giả sau sự việc không thoải mái vừa qua. Anh nói đây là bài học kinh nghiệm để bản thân cân nhắc về những hành động trong tương lai.
Bé gái đang chơi đùa bất ngờ gặp tai nạn nguy hiểm trong quán café. May mắn sự việc xảy ra nơi đông người nên em bé đã được cứu kịp thời. Đoạn clip là một lời cảnh báo cho các phụ huynh có con nhỏ.