Nghĩa cử cao đẹp của Hoa hậu Đỗ Hà cùng ông xã Viết Vương đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân.
Những ngày qua, khi tình hình thiên tai, bão lũ tại nhiều tỉnh thành gây ra thiệt hại nghiêm trọng, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam một lần nữa được lan tỏa mạnh mẽ.
Không chỉ người dân cả nước chung tay hỗ trợ, nhiều nghệ sĩ đã chủ động kêu gọi, quyên góp, thậm chí trực tiếp về các địa phương bị ảnh hưởng để trao quà cứu trợ.
Hòa cùng dòng chảy nhân ái ấy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ông xã Viết Vương đã có mặt tại Đắk Lắk để trao tận tay 2 tỷ đồng tiền hỗ trợ cùng 20 tấn gạo cho người dân đang gặp khó khăn sau đợt lũ lịch sử vừa qua.

Xuất hiện giản dị, không ồn ào truyền thông, vợ chồng Đỗ Hà chọn cách lặng lẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ.
Những phần quà thiết thực gồm 20 tấn gạo và số tiền hỗ trợ lên đến 2 tỷ đồng được trao tận tay từng hộ gia đình, giúp bà con tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Đây không phải là lần đầu nàng hậu có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Từ khi đăng quang, Đỗ Hà luôn được biết đến như một trong những hoa hậu tích cực tham gia các chương trình cộng đồng, từ hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, thăm hỏi bệnh nhi đến đồng hành với các chiến dịch vì môi trường.
Lần này, sự xuất hiện của cô và ông xã Viết Vương ngay sau đợt lũ lớn tại Đắk Lắk càng khiến hình ảnh của nàng hậu thêm đẹp trong mắt công chúng, luôn gần gũi, trách nhiệm và đầy nhân ái.
Chuyến thiện nguyện cũng thu hút sự quan tâm lớn từ người dân địa phương. Nhiều người xúc động khi thấy vợ chồng nàng hậu không ngại đường xa để đến thăm hỏi tình hình, động viên tinh thần bà con đang đối mặt với những mất mát rất lớn.
Các phần quà được trao đúng lúc, đúng nơi càng trở nên ý nghĩa khi nhiều khu vực vẫn chưa thể tự khắc phục do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.


Bên cạnh đó, hành động của vợ chồng Đỗ Hà cũng góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ Việt – điều đang được cộng đồng ghi nhận trong thời gian gần đây.
Nhiều nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi mà còn trực tiếp về vùng lũ, mang theo tấm lòng và sự hỗ trợ thiết thực để giúp người dân nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tinh thần thiện nguyện, sự nhiệt huyết và tấm lòng của nàng hậu cùng ông xã Viết Vương đã để lại dấu ấn đẹp, góp phần giúp người dân Đắk Lắk có thêm niềm tin để ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Trước đó, nàng hậu đã cùng ông xã trao tặng 3 tỷ đồng cùng 20 tấn gạo nhằm hỗ trợ bà con đang gặp phải khó khăn, thiếu thốn tại Khánh Hòa. Trong buổi lễ này, Hoa hậu Đỗ Hà cũng ăn diện giản dị, thân thiện cùng chồng làm thiện nguyện.