(GDTĐ) - Ngày 21/1, học sinh Trường Tiểu học Yên Hoà (phường Yên Hoà) hào hứng tham gia “Hội Xuân Bính Ngọ - Kết nối yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa: vừa khám phá nét Tết xưa, vừa được trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm công nghệ hiện đại.
Trong không khí rộn ràng khi Tết cổ truyền đang đến gần, thầy và trò Trường Tiểu học Yên Hòa đã cùng nhau tham gia hoạt động trải nghiệm “Hội Xuân Bính Ngọ – Kết nối yêu thương”, diễn ra trong không gian ấm áp, sôi động và chan chứa yêu thương.

Theo nhà giáo Đào Thị Thúy – Hiệu trưởng nhà trường, Hội Xuân mỗi dịp Tết đến, Xuân về không chỉ là hoạt động thường niên của Trường Tiểu học Yên Hoà, mà còn là một dấu ấn quan trọng trong chuỗi hoạt động trải nghiệm giúp học sinh thấu hiểu, trân trọng và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Điểm khác biệt và đặc sắc của Hội Xuân năm nay là sự giao thoa khéo léo giữa nét Tết Việt và hơi thở thời đại.

Tại Hội Xuân Bính Ngọ 2026 của Trường Tiểu học Yên Hòa, các học sinh được trực tiếp tham gia trải nghiệm gói bánh chưng, hòa mình trong các gian hàng chợ quê rực rỡ sắc màu với các trò chơi dân gian đặc sắc. Đây là cách các em được nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Thêm vào đó, một nét riêng có, lần đầu tiên xuất hiện trong Hội Xuân năm nay, đó là việc nhà trường đưa vào các nội dung trải nghiệm STEM – Robotics vô cùng hấp dẫn và sáng tạo.
“Các học sinh không chỉ nhìn thấy những chiếc drone bay lượn trên bầu trời của trường, mà còn được trực tiếp điều khiển các "cánh tay máy" robot gắp lì xì Tết, khám phá thế giới qua kính thực tế ảo VR, tận mắt chứng kiến công nghệ in 3D hiện đại… Đây chính là minh chứng cho tinh thần đổi mới, hướng tới sự phát triển toàn diện, giúp các con học sinh tự tin bước vào kỷ nguyên số” - nhà giáo Đào Thị Thúy cho hay.

Với hoạt động “Kết nối yêu thương”, Hội Xuân năm 2026 của trường tiếp tục là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái. Mọi sự sẻ chia, đóng góp từ các gian hàng Tết sẽ được dành để ủng hộ, động viên các bạn nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cũng như các học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác trong và ngoài nhà trường.

Nhìn những bàn tay bé xinh tập gói bánh chưng, những khuôn mặt bầu bĩnh rạng ngời, nụ cười tỏa sáng, những bước chân khỏe mạnh tham gia trò chơi, tinh thần hào hứng khi điều khiển sản phẩm công nghệ… của các em học sinh, phụ huynh và thầy cô đều cảm thấy phấn khởi, ấm áp. Một lần nữa, triết lý giản dị “trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc” được khẳng định trong niềm vui đón Xuân.