Giáo dục

Học trò tiểu học thi truyền tin, chui hầm, vượt sông... ôn lịch sử cha ông

PV 20/04/2025 23:50

50 năm hòa bình, một thế hệ học sinh TP.HCM trải nghiệm lịch sử hào hùng ra sao? Từ những dòng nhật ký xúc động đến ngày hội 'Công dân nhí', câu chuyện về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân được học sinh kể theo cách đầy bất ngờ.

screen-shot-2025-04-19-at-11.00.19.png
Mô hình và bảng thuyết minh về cầu Hiền Lương do nhóm học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM thực hiện, được trưng bày tại thư viện của trường - Ảnh: H.H

Từ đầu tháng 4/2025 đến nay, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Học sinh viết tiếp câu chuyện hòa bình

"Nửa thế kỷ đã trôi qua, đất nước ta này càng đổi mới, những cánh đồng xanh bạt ngàn, những tòa nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, minh chứng cho một Việt Nam mạnh mẽ và kiên cường. TP.HCM của chúng em còn có cả tuyến đường sắt metro thật hiện đại. Chúng em được cắp sách đến trường, được sống trong bình yên và hạnh phúc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, em cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn. Tuổi trẻ của chúng em hôm nay đã được đổi bằng tuổi xuân của bao thế hệ đi trước.

50 năm thống nhất, nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Em hiểu rằng bản thân cần nỗ lực học tập, chăm chỉ rèn luyện, bởi tuổi trẻ của chúng em mang trong mình niềm tự hào dân tộc và hơn hết là trách nhiệm lớn lao - giữ gìn, bảo vệ và tiếp tục làm rạng danh Việt Nam trong thời đại mới".

Bài viết đầy cảm xúc trên đây của Hoàng Phúc Lan Anh, học sinh lớp 4/1, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Đó là một trong rất nhiều bài viết của học sinh nhà trường trong những ngày tháng 4 lịch sử này.

Cô Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết: "Từ đầu tháng 4 đến nay, nhà trường đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mục đích không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường hoạt động trải nghiệm mà còn khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm công dân của học sinh".

Ngày hội non sông

nbk-30-4-6-17450301865061329260993.jpg
Các học sinh hào hứng với trò chơi vận động tại Ngày hội non sông - Ảnh: H.H

Ngoài phát động học sinh viết theo chủ đề; tìm hiểu các địa điểm, sự kiện lịch sử rồi làm mô hình, thuyết trình; xem phim tài liệu Ngày vui đại thắng, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm còn tổ chức Ngày hội non sông cho học sinh trải nghiệm.

Trong đó, điểm nhấn của ngày hội là chuỗi 15 trạm hoạt động với chủ đề "Công dân nhí Nguyễn Bỉnh Khiêm - trải nghiệm và hội nhập". Các trò chơi tại ngày hội được thiết kế công phu, lồng ghép khéo léo giữa giáo dục lịch sử và nâng cao kỹ năng công dân số cho học sinh.

Cụ thể, ngày hội có nhiều trạm mang đậm dấu ấn lịch sử, tái hiện lại hình ảnh các chiến sĩ và hoạt động trong kháng chiến như: "Em là tình báo tài ba" với các mật thư chứa nội dung về sự kiện ngày 30/4/1975; "Chiến sĩ tí hon" với tạo hình chú bộ đội; "Vượt hầm - Ném bom tiêu diệt địch"; "Vượt sông - Tấn công giành chiến thắng"; "Chiến sĩ du kích"; "Chiến sĩ truyền tin"; "Mảnh ghép lịch sử" - ghép tranh về ngày thống nhất…

Học sinh tham gia những hoạt động này sẽ được hóa thân thành bộ đội, trải nghiệm một phần những khó khăn, thử thách và tinh thần dũng cảm của bộ đội Cụ Hồ.

nbk-30-4-4-17450302787171008095821.jpg
Trò chơi "truyền tin" kết hợp giữa lịch sử và STEM - Ảnh: H.H

Bên cạnh đó, các trạm như "Chiến sĩ AI", "Đấu trường Robot", "Thử thách vẽ tranh cùng AI" thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, trang bị cho các công dân nhí những kỹ năng cần thiết của thời đại số.

"Qua những câu chuyện lịch sử, em đã hiểu một điều rằng hòa bình và hạnh phúc mà chúng em có ngày hôm nay được đánh đổi bằng biết bao nước mắt, xương máu của cha ông.

Thế hệ đi trước đã chiến đấu thật dũng cảm và hy sinh thân mình để trao cho chúng em một cuộc sống tự do, được học tập, vui chơi và khôn lớn từng ngày. Em rất biết ơn vì những gì mình được đón nhận trong hiện tại.

Em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành người con hiếu thảo, người học trò tốt của ba mẹ và thầy cô", Trần Ngọc Hương Thảo, học sinh lớp 4/2, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nắn nót viết trong vở của mình.

nbk-30-4-2-1745030086930367502439.jpg
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thi rung chuông vàng tìm hiểu về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) - Ảnh: H.H
nbk-30-4-5-1745030353290536728300.jpg
Các em học sinh hào hứng với trò chơi vượt hầm - Ảnh: H.H
nbk-30-4-1-1745030409613111221170.jpg
Trờ chơi Mảnh ghép lịch sử thu hút rất đông học sinh tham gia - Ảnh: H.H
Theo https://tuoitre.vn/hoc-tro-tieu-hoc-thi-truyen-tin-chui-ham-vuot
https://tuoitre.vn/hoc-tro-tieu-hoc-thi-truyen-tin-chui-ham-vuot-song-on-lich-su-cha-ong-20250419094331085.htm#content-6
Copy Link
https://tuoitre.vn/hoc-tro-tieu-hoc-thi-truyen-tin-chui-ham-vuot-song-on-lich-su-cha-ong-20250419094331085.htm#content-6
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học trò tiểu học thi truyền tin, chui hầm, vượt sông... ôn lịch sử cha ông