(GDTĐ) - Sáng ngày 23/2, trong không khí rộn ràng của ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, thầy và trò Trường THCS Thành Công đã cùng nhau tham gia hoạt động Khai bút đầu xuân – một nét đẹp truyền thống được nhà trường duy trì suốt 15 năm qua.

Khai bút đầu xuân vốn là phong tục đẹp của dân tộc, gắn với tinh thần hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo. Từ xa xưa, phong tục này được biểu trưng cho khát vọng mở đầu năm mới bằng tri thức và những điều tốt đẹp. Tiếp nối truyền thống ấy, hoạt động khai bút tại trường THCS Thành Công không chỉ là một nghi thức đầu năm mà còn là lời nhắc nhở mỗi học sinh trân trọng từng nét chữ, từng trang vở, từng cơ hội học tập của mình.



Sau vòng sơ loại sôi nổi tại các lớp, mỗi lớp đã lựa chọn một gương mặt tiêu biểu đại diện tham gia hội thi viết khai bút cấp trường. Trước khi bước vào phần thi chính thức, các em được lắng nghe thầy cô phổ biến thể lệ, đồng thời cùng tìm hiểu về ý nghĩa Ngày khai bút đầu xuân – một nét đẹp văn hóa thể hiện tinh thần học tập bền bỉ của người Việt.
Khoảnh khắc xúc động và trang trọng nhất chính là khi các thầy cô trong Ban Giám hiệu trực tiếp trao tận tay từng học sinh tờ giấy viết cùng những lời chúc đầu năm đầy yêu thương và kì vọng. Đó không chỉ là tờ giấy trắng, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, là khởi đầu cho một năm học mới nỗ lực và tỏa sáng.


Câu đối gửi tới hội thi năm nay đã thể hiện rõ tinh thần truyền thống và hiện đại song hành:
“Khai bút đầu xuân, Thành Công giữ gìn hồn chữ Việt
Chuyển đổi số mới, tri thức tỏa sáng khắp năm châu.”

Nếu vế đầu nhấn mạnh việc gìn giữ “hồn chữ Việt” – gìn giữ bản sắc, nét đẹp của tiếng Việt và văn hóa dân tộc, thì vế sau lại mở ra một tầm nhìn mới: trong thời đại chuyển đổi số, tri thức không còn bó hẹp trong trang sách mà có thể lan tỏa rộng khắp toàn cầu. Đó cũng chính là định hướng mà nhà trường đang từng bước thực hiện: giữ gìn giá trị truyền thống, đồng thời mạnh mẽ đổi mới để hội nhập.
Hoạt động Khai bút đầu xuân không đơn thuần là một cuộc thi viết đẹp, mà là một hành trình khơi dậy tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức rèn luyện chữ viết, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn xa. Sau tiếng trống báo hiệu kết thúc phần thi, trên từng trang giấy là những nét chữ nắn nót, những câu văn đầy hi vọng – như những mầm xanh tri thức vừa được gieo xuống trong những ngày đầu năm mới.

15 năm duy trì và phát triển, Khai bút đầu xuân đã trở thành một nét đẹp truyền thống đáng tự hào của Trường THCS Thành Công – nơi mỗi mùa xuân đi qua lại để lại thêm những dấu ấn đẹp trong hành trình trưởng thành của học sinh.

Một mùa xuân mới đã bắt đầu. Và từ những nét bút đầu tiên ấy, một năm học mới đầy quyết tâm, sáng tạo và khát vọng cũng chính thức mở ra.