Văn hóa

La Luna Nosta: Khúc tưởng niệm bằng âm nhạc, kết nối hai thế hệ

Châu Anh 30/06/2025 17:16

(GDTĐ) - Nhằm tri ân những người anh hùng đã hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc, Câu lạc bộ Le Stella mang đến chương trình nghệ thuật La Luna Nosta – một đêm nhạc đặc biệt kể lại những câu chuyện tình yêu từ thời chiến đến hiện tại.

Le Stella di NS - Câu lạc bộ âm nhạc trực thuộc trường THCS – THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) với 6 năm kinh nghiệm hoạt động. Nhóm học sinh quản lý CLB đều là những học sinh năng động, tích cực tham gia các sự kiện, đóng góp tham gia biểu diễn các tiết mục trong và ngoài nhà trường. Không chỉ vậy, CLB còn có những dự án riêng tự sản xuất và phát hành thông qua các kênh truyền thông cá nhân với mục đích tạo ra một sân chơi thỏa sức sáng tạo cho các bạn học sinh.

Hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Le Stella tổ chức đêm nhạc La Luna Nosta với mong muốn trích một phần lợi nhuận để ủng hộ các thương binh liệt sĩ, cựu chiến binh và các mẹ Việt Nam anh hùng, là những người đã hy sinh xương máu, mồ hôi và nước mắt cho nền độc lập nước nhà.

Trong ký ức của những năm tháng chiến tranh, không ai có thể quên được những cơn mưa bom, khói đạn mịt mù cùng nước mắt, mất mát và chia ly. Nhưng chính trong gian khó ấy, tình yêu – tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, gia đình và mảnh đất nơi họ đứng – vẫn luôn hiện diện, trở thành động lực để những người lính anh dũng viết nên những trang sử vàng.

Không chỉ là sự hoài niệm, La Luna Nosta khơi gợi những cung bậc cảm xúc sâu lắng: chia xa, đoàn tụ, thầm lặng và cả những nỗi niềm chưa từng nói thành lời.

Buổi biểu diễn là cầu nối cảm xúc giữa hai thế hệ: thế hệ cha anh đi trước và lớp trẻ hôm nay. Thông qua từng tiết mục, khán giả sẽ có cơ hội lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia, để từ đó thêm trân trọng hiện tại và biết ơn những hy sinh đã qua.

cf62775816cfa191f8de.jpg
Các nghệ sĩ miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho buổi biểu diễn

Chủ tịch CLB Le Stella chia sẻ “Mình mong rằng chương trình sẽ phần nào lan tỏa được thông điệp về sự hy sinh và đóng góp thầm lặng của thế hệ cha ông, để từ đó chúng mình – những người trẻ – thêm phần trân trọng hiện tại và biết ơn những gì đã có”.

Hơn cả một đêm diễn, chương trình là lời tri ân chân thành, là biểu tượng của sự kết nối – giữa con người với con người, giữa hiện tại với quá khứ. Để từ đó, những khát vọng hòa bình, những ký ức bi tráng và ánh sáng hy vọng sẽ còn mãi trong tâm trí mỗi người.

Đêm diễn được tổ chức vào ngày 19/7, hứa hẹn mang đến cho khán giả một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc và lắng đọng.

Bài liên quan
Giai điệu tuổi hồng lan tỏa tình yêu âm nhạc, thắp sáng ước mơ tuổi học trò
Giai điệu tuổi hồng cấp TP Bắc Giang năm học 2024 - 2025, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc, thắp sáng ước mơ tuổi học trò.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Luna Nosta: Khúc tưởng niệm bằng âm nhạc, kết nối hai thế hệ