Sau 54 năm kể từ lúc hy sinh, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được đưa về quê hương an táng trong vòng tay người thân và đồng đội.

Ngày 1/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Phúc.

Tham dự có Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị; đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; lãnh đạo phường Bắc Gianh và các ban, ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội (SN 1949 tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch); nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.
Năm 1971, theo tiếng gọi của Tổ quốc, liệt sĩ lên đường nhập ngũ và anh dũng hy sinh ngày 25/5/1972, tại chiến trường miền Nam.
Hơn 54 năm qua, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được chăm sóc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, đối sánh và xác định danh tính, gia đình đã làm thủ tục đón hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng.
Sự trở về sau hơn nửa thế kỷ không chỉ hoàn thành tâm nguyện của gia đình, mà còn thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng thân nhân gia đình và Nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao và sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, đại diện các Sở, ngành và Nhân dân tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Phúc.
Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.