Lĩnh án giết người từ cú điện thoại nói chuyện “hỗn” với người cậu

31/12/2023, 21:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi uống rượu, Thông mất kiểm soát nói hỗn với người cậu trong lúc gọi điện thoại. Bị người hàng xóm lên án, chia sẻ câu chuyện không hay, bị cáo bực tức rồi dùng dao tấn công...

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Chu Hữu Thông (tức Tổ, SN 1976, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) 9 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài hình phạt tù, Tòa án còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 220 triệu đồng.

Quá trình xét xử cho thấy, trưa 18-3-2023, ông Chu Bảo Đồng (SN 1973, hàng xóm của Thông) tới nhà ông Chử Văn Lâm (SN 1956, cậu họ Thông) ở cùng địa phương ăn cơm, uống rượu. Giữa lúc hai người đang ăn uống thì ông Lâm nhận được điện thoại của Thông.

Lĩnh án giết người từ cú điện thoại nói chuyện “hỗn” với người cậu - 1
Chu Hữu Thông bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong cuộc nói chuyện giữa hai cậu cháu, ông Lâm nhận thấy Thông giọng “lè nhè” và xưng “ông – tôi” với mình nên nhanh chóng cúp máy. Ngay sau đó, ông Đồng gặng hỏi thì được ông Lâm cho biết người gọi điện thoại là Tổ, do say rượu nên nói năng linh tinh.

Chiều cùng ngày, ông Đồng ra quán tạp hóa của em họ Thông mua đồ. Tại đây, người đàn ông này cho chủ quán tạp hóa biết việc Thông gọi điện thoại nói chuyện hỗn láo với ông Lâm vào buổi trưa trước đó.

Lúc sau, Thông cũng ra quán tạp hóa này mua thuốc lá thì được người em họ nói lại chuyện ông Đồng “kể tội” bị cáo. Bực tức, Thông phóng xe máy đến nhà cậu họ “đôi co” nhưng ông Lâm không nói gì.

Rời nhà cậu họ, Thông phóng xe máy tới nhà người quen uống rượu. Tối cùng ngày, khi cơm rượu xong xuôi, Thông về nhà nhưng vẫn không thể nguôi ngoai cơn tức tối vì cho rằng ông Đồng đi “đơm chuyện, đặt điều”.

“Cục tức” nổi lên, Thông lấy con dao bấm ở chùm chìa khóa của gia đình, rồi phóng xe máy tới bãi xe ô tô – nơi ông Đồng làm bảo vệ. Tới nơi, Thông đứng ngoài cổng lớn tiếng chửi bới, yêu cầu hàng xóm ra ngoài nói chuyện.

Về phần mình, nghe tiếng chửi bới, ông Đồng nhanh chóng mở cổng bãi xe và ra ngoài xem ai. Giáp mặt đối phương, Thông xông vào đánh đấm. Đáp trả, ông Đồng cũng dùng chân tay đánh lại.

Mang theo con dao bấm trong người, Thông rút ra đâm thẳng vào vùng bụng đối phương. Khi lên xe máy bỏ về, Thông bị ông Đồng xông tới tiếp tục giằng co, vật lộn và đạp đổ phương tiện. Quá trình xô xát, bị cáo cũng bị chính con dao của mình gây sát thương ở ngón tay.

Sau đó, ông Đồng bị chảy máu nhiều, không thể xô xát, giằng co nữa nên Thông bỏ lại xe máy đi về nhà kể lại sự việc cho vợ nghe. Được người thân khuyên nhủ, bị cáo nhanh chóng tới cơ quan công an đầu thú, đồng thời giao nộp con dao gây án.

Đối với bị hại, dù bị thương tích, chảy nhiều máu ở vùng bụng nhưng ông Đồng vẫn cố sức gọi điện thoại cho vợ tới đưa mình đi bệnh viện cấp cứu. Và do được cấp cứu kịp thời nên ông Đồng không bị tử vong. Hiện ông Đồng bị tổn hại 35% sức khỏe.

Mở tòa xem xét tội trạng của Chu Hữu Thông, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, đúng như cáo trạng truy tố. Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Do đó, cần thiết phải áp dụng hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm mà bị cáo gây ra.

Bài liên quan
Phát hiện kẻ giết người sau 23 năm trốn nã, thân phận gây sốc
Kẻ sát nhân trốn xa hơn 1.000km khỏi hiện trường vụ án, sống “mai danh ẩn tích” với thân phận đặc biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lĩnh án giết người từ cú điện thoại nói chuyện “hỗn” với người cậu